Bài Thơ: BÀI THƠ VIẾT DỞ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BÀI THƠ VIẾT DỞ ! (Tác giả: Hồng Giang)

BÀI THƠ VIẾT DỞ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em bảo rằng sao nắng cứ mong manh.
Thơ Anh viết luôn chòng chành nhung nhớ.
Để muôn đời vần thơ còn dang dở.
Liệu lúc nào rơi vỡ mất vần yêu.

Giữa hạ rồi mà nắng vẫn liêu xiêu.
Câu thơ viết gói bao điều muốn nói.
Nhờ cơn gió buổi chiều nao len lỏi.
Mang ân tình vẫy gọi tóc mây bay.

Em nói rằng sao Em cứ đắm say.
Với vần thơ mà hằng ngày Anh viết.
Bao nhớ thương vẫn còn xa biền biệt.
Nên tình mình còn thua thiệt ái ân.

Có lúc nào Em cảm thấy phân vân.
Khi câu thơ Anh gieo vần nỡ nhịp.
Bởi chữ yêu dường như không theo kịp.
Nên chữ tình thừa dịp phải bơ vơ.

Trách nắng hè sao ngươi cứ ngẩn ngơ.
Để cháy rụi ….
Bài thơ tình …..
Viết dở !
18/06/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Huy Hung
Pham Huy Hung
3 years ago

Hay quá Hồng Giang !

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
3 years ago

Hay quá tác giả ơi

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Những câu từ nghe là muốn nhớ luôn anh ạ

Đúng ! Anh cứ viết dở
Thì em lại đắm say

Đồng Ánh Liễu
Đồng Ánh Liễu
3 years ago

Hoạ nhé thi sỹ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài thơ viết dở nên lúc nào cũng hay ?

Tô Vân
Tô Vân
3 years ago

Anh ơi bài thơ hay tặng hoa cho anh

Tran Thi Tuy Hoa
Tran Thi Tuy Hoa
3 years ago

Thơ hay lắm em

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
Chúc anh luôn vvhp

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay lắm bạn

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Trách nắng hè sao ngươi cứ ngẩn ngơ
Để cháy rụi..bài thơ tình..viết dở
Viết dở để mai còn viết tiếp nhé Hồng Giang, bài thơ hay lắm, nhẹ nhàng mà sâu lắng, đã chạm đến nơi trái tim, ai đọc rồi sẽ lặng im say đắm
Xin cảm ơn rất nhiều nhé Hồng Giang
Đêm ngon giấc nhé chàng

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Trách nắng hè sao người cư ngẩn ngơ .
Để cháy rụi bài thơ tình viết dở !
Thơ anh viết hay lắm đọc la ghiền kg cháy đâu anh . Tặng hoa thi sĩ viết thơ hay tuyệt ne .

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Rat hay

Scroll to Top