Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH TẶNG EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH TẶNG EM (Tác giả: Hồng Giang)

BÀI THƠ TÌNH TẶNG EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Bài thơ tình anh viết tặng riêng em
Có cái nắng bon chen chiều đông muộn
Có con sóng quê anh luôn cuồn cuộn
Ấp ôm bờ nào đâu muốn rời xa

Bài thơ tình anh vừa viết hôm qua
Hạt mưa vương nhạt nhoà trong nỗi nhớ
Từng câu chữ chứa bao niềm trăn trở
Một đời người mắc nợ với tình si

Bài thơ tình anh viết chẳng gửi đi
Ôm ấp cả những gì ta có thể
Giữa cuộc đời còn muôn vàn dâu bể
Tình thương thì cứ thế tỏa lan xa

Bài thơ tình anh viết mãi ngân nga
Hòa điệu nhạc của bài ca bất diệt
Luôn vẫn thế nồng nàn và da diết
Bởi tình người tha thiết lắm em ơi

Bài thơ tình anh viết dẫu đầy vơi
Nhưng mãi mãi…
Rạng ngời…
Xuân sắc thắm!
30 /01/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Vân
Thanh Vân
5 years ago

Hay quá HG

Hoàng Thu Phẩm Phẩm
Hoàng Thu Phẩm Phẩm
5 years ago

Bài thơ hay tác giả ơi

Mai Vu
Mai Vu
5 years ago

Thơ tình nồng nàn…da diết…

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
5 years ago

Hay quá anh ơi

Hoa Cỏ Mùa Xuân
Hoa Cỏ Mùa Xuân
5 years ago

Cảm ơn anh Bài thơ tình tuyệt lắm
Đọc xong rồi mơ tay nắm chặt tay ?

Bài thơ hay quá. Chúc nhà thơ buổi chiều vui vẻ!

Trần Tuyết Mai
Trần Tuyết Mai
5 years ago

Rất hay xin chúc mừng tg

Mai Vinh
Mai Vinh
5 years ago

???
Hay quá Anh

Chiến Lê Thị
Chiến Lê Thị
5 years ago

Sao tết đến mà hay hơn ý nhờ

Thien Ha
Thien Ha
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời cảm ơn thi sĩ HG nhé!

Quy Tran
Quy Tran
5 years ago

Thơ hay quá bạn????

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
5 years ago

Ngọt ngào quá..!!

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm ạ
??????

Chiêu Hoàng
Chiêu Hoàng
5 years ago

Tuyệt vời.

Lưu Văn Hải
Lưu Văn Hải
5 years ago

Tuyệt vời anh của em .hay anh ạ.

Thanh Thanh Tâm
Thanh Thanh Tâm
5 years ago

Lời thơ da diết quá

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay lam a ui

Giọt Mưa Thu
Giọt Mưa Thu
5 years ago

Hay quá ạ

Scroll to Top