Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

BÀI THƠ TÌNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh lại viết ngàn lời thơ hay nhất
Gửi cho người anh thật sự nhớ thương
Nắng cuối hè mà sao vẫn ẩm ương
Thiêu đốt cả con đường ta chung bước

Chớm thu rồi lòng anh thầm ao ước
Cho chúng mình mãi mãi được kề bên
Dẫu gian nguy khốn khó chẳng hề quên
Câu tình ái vững bền trong nhung nhớ

Anh cũng biết rằng em còn trăn trở
Bao nhiêu điều đầy nặng nợ nghĩ suy
Chuyện hờn ghen hơn kém vẫn so bì
Và giận dỗi những khi lòng trống vắng

Cafe đắng bỏ thêm đường vẫn đắng
Năm canh dài anh thức trắng năm canh
Phải chăng là con chữ quá mong manh
Nên thơ viết chòng chành không trọn vẹn

Bài thơ tình nửa chừng sao ứ nghẹn
Tìm đâu lời …
Thề hẹn ….
Của ngày xưa !
14/08/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho hay tuyêt voi thi sī HG!

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời Nhà thơ ơi

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Ui nhà thơ iu ai vay …!?
Có phải …e hông nè ????‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️

Hàn Phi Nhạn
Hàn Phi Nhạn
3 years ago

Tuyệt vời lắm bạn !

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

thi sỉ thì uống cà phê đắng nhưng cho người ta uống mật ngọt kg hè chúc tg luôn vui vẻ hp

Thu Mui
Thu Mui
3 years ago

Thơ rất hay hình rất đẹp

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

Tưởg tượg mìh là “Em” trog thơ . Để thấy đời còn nh thú vj ?. Tặg a triệu bôg hồg ah!

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh lại viết ngàn lời thơ hay nhất
Gửi cho người anh thật sự nhớ thương
Chớm thu rồi lòng anh thầm ao ước
Cho chúng mình mãi mãi được kề bên
Tình yêu anh ấm êm như hơi thở , như ngàn hoa đua nở giữa đất trời , như vầng trăng soi sáng thật rạng ngời , như gió thu đời đời êm dịu mát
Hồng Giang ơi…thơ của chàng làm bao người khao khát , bởi tình yêu thương dịu mát mặn nồng , ai đọc rồi cũng không thể nào quên , mãi mãi nhớ tình thơ anh êm ấm
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thi sĩ tôi yêu , bài thơ rất hay
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Ngày mới bình yên may mắn yêu thương thật nhiều nhé chàng

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Yêu ai. Day dứt. Trong lòng
Đêm về .vẫn viết
Những dòng nhớ. Thương

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài thơ tình chan chứa yt

Như Phương
Như Phương
3 years ago

Nhà thơ hay quá

Lương Hân
Lương Hân
3 years ago

Bài thơ nào cũng tuyệt vời đi vào lòng người cảm ơn tg

Phạm Thu
Phạm Thu
3 years ago

Đúng là anh thức trắng năm canh rồi,

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt vời anh

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ rất hay chú ơi

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ sao ma tình cảm nông nàn chan chứa đi vào Long ngươi vậy không biết . Hay lắm luôn thi sĩ ơi .

Scroll to Top