Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH CHO EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH CHO EM (Tác giả: Tùng Trần)

BÀI THƠ TÌNH CHO EM
Thơ: Tùng Trần

Bài thơ này viết dành tặng cho em
Người mang đến cho anh niềm hi vọng
Cả nụ cười và lấp đầy khoảng trống
Mà ngỡ rằng mãi chiếc bóng đơn côi

Cảm ơn em đã bước đến bên đời
Xoá nỗi đau một thời nơi quá khứ
Chữa con tim như tan tành vụn vỡ
Lau sạch dòng lệ nức nở bờ môi

Như hạ vàng với cái nắng ả oi
Em chính là giọt mưa rơi dịu mát
Tưới lòng anh bao năm dài khô hạn
Trao ân tình làm vơi cạn niềm đau

Dẫu mai này cuộc đời sẽ ra sao
Đường chông chênh thế nào đi chăng nữa
Ngước lên trời một lòng anh xin hứa
Trọn kiếp này yêu chỉ có mình em

Bài thơ này tuy nét chữ lắm lem
Bằng chân tình không môi mềm chót lưỡi
Nếu yêu nhiều xin đừng nên nghĩ ngợi
Bởi em là tất cả của đời anh

10/07/2017

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
6 years ago

Chà tuyệt rồi. Chúc mừng bạn nha. Tặng nà

Huyen Dang
Huyen Dang
6 years ago

Hay quá bạn ạ, 1 tình yêu giản dị chân thành, chúc bạn bt vv & hp nhé

Nguyễn Tinh
Nguyễn Tinh
6 years ago

Rất hay anh à…

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Viết thơ sao hay quá tác giả ơi

Thuy Vu
Thuy Vu
6 years ago

Mãi mãi mới thấy có bài vui vui nhể . Chúc bạn buổi tối vv nha

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

bai tho nay vui chuc a bt.vv

Hong Y Le
Hong Y Le
6 years ago

ngưỡng mộ quá… hiiii..

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Benny H Nguyen
Benny H Nguyen
6 years ago

The beauty of love.???

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
6 years ago

Rất và rất hay ́Nhà thơ ơi

Thanh Trinh
Thanh Trinh
6 years ago

tho rất hay .chúc bạn luôn vui vẽ

Scroll to Top