Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

BÀI THƠ TÌNH CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Tôi viết thơ tình cho em
Người đàn bà đã qua thời son trẻ
Giấu niềm yêu thương vào trái tim khép chặt
Hờ hững nét điệu đà trầm mặc tháng ngày qua

Tôi viết thơ tình cho em
Người đàn bà ngồi đếm những bồng bềnh
Trôi qua bến đời … ủ ê buồn lạc điệu
Mênh mông sắc chiều … một lời ai chưa hiểu
Gợn chút gió sương thiếu vắng tiếng tơ lòng

Tôi viết thơ tình cho em
Khi chiếc lá khô vỡ vụn những cánh hồng
Người đàn bà không có tình yêu … những đêm dài không ngủ
Mơ thấy ánh sao rơi … với bao điều ấp ủ
Ngắm trăng gió tự tình … khép chặt nỗi cô đơn

Tôi viết thơ tình cho em
Trong bất chợt buồn vui … hay vô cớ dỗi hờn
Những lời yêu thương xưa … chẳng bao giờ trở lại
Có chiếc lá ép khô giữa mùa hè nắng cháy
Có một cánh hồng … nhạt mãi sắc chiều tan

Tôi viết thơ tình cho em
Người đàn bà chải tóc chẳng vội vàng
Những lọn tóc đen dài chẳng điệu đà chải chuốt
Khẽ nhếch môi cười … nét ngài còn quen thuộc
Như tự bao giờ … dệt muộn luống thời gian …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM CUỐI TUẦN AN VUI

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà …ôm cả những xót xa ..
Dấu những yêu thương đã qua thời son trẻ
Khép chặt trái tim để thấy mình nhỏ bé
Trầm mặc tháng ngày ..khe khẽ hát tình ca …

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà …ngồi tiếc tuổi xuân qua …
Ánh mắt thiết tha …đếm ngày qua rất vội
Mênh mông sắc chiều ..hoàng hôn về hờn dỗi
Tóc phủ sương chiều…màu lau trắng trên tay

Tôi viết thơ tình cho Em…
Người Đàn Bà …mơ mộng dáng hao gầy
Nhìn chiếc lá bay …nặng đầy cơn mê muộn
Thả nỗi buồn trôi …cho tình theo gió cuốn …
Vỡ vụn héo tàn …cánh Hồng úa thu phai

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà …thao thức những đêm dài …
Không có tình yêu …còn hoài niềm đau cũ
Chôn chặt trong tim với bao điều ấp ủ
Giấc ngủ mơ màng ..chưa đủ mộng trăng sao

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà ..dấu cả những niềm đau !..
Với những khát khao … ngọt ngào vòng tay ấm
Bất chợt buồn vui …nhìn gương rồi say đắm
Hờn dỗi cho mình ..đánh mất tuổi xuân đi …

Tôi viết thơ tình cho Em..
Người Đàn Bà …níu kéo tuổi xuân thì
Thôi hãy quên đi …còn gì mà chải chuốt
Như cánh Hồng phai …môi cười còn quen thuộc
Hằn vết chân chim …dệt muộn tuổi xa người

Tôi viết thơ tình cho Em ..
Hãy để một ngày …nụ cười đó thêm tươi
Như tuổi đôi mươi …cho thời gian đếm ngược
Cứ mơ mộng thôi …cho đôi mình song bước
Giấc mộng thiên thai ..bắt được cõi Vô thường !…

Tho Tuan Nguyen Xuan

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Kim Oanhh
Nguyễn Kim Oanhh
3 years ago

Mến tặng

Thành Chung
Thành Chung
3 years ago

Hay quá, chúc Bạn ngày mới thật vui vẻ

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
3 years ago

Bài thơ thật hay em

Ngọc Phấn
Ngọc Phấn
3 years ago

Thơ a viết rất hây và y nghĩa lắm a à. ..chúc a b trưa vv

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
3 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Minh Nguyen
Minh Nguyen
3 years ago

Thơ hay!
Chúc mừng em ?

Tím Hồng
Tím Hồng
3 years ago

Bài thơ rất hay bạn iu

Trần Phước
Trần Phước
3 years ago

Thơ hay quá Phú Sỹ ơi

Phuong Dung
Phuong Dung
3 years ago

Bài thơ rất hay. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
3 years ago

Thơ rất hay!

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
3 years ago

Bài thơ rất hay, viết cho một người đàn bà đã luống tuổi, đằm thắm,hơi có một cái gì buồn một chút, chính xác và hay chị

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
3 years ago

Thơ rất hay, nội dung sâu sắc
Chúc mừng tg ??

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Rất hay bài tình thơ em . Chúc em luôn an vui và sáng tác nhiều thơ hay nhé ! Rất mến em .

Le Thi Loan
Le Thi Loan
3 years ago

Bài thơ hay quá em iu.Chúc em luôn vui tươi và hạnh phúc

Hương Huyền
Hương Huyền
3 years ago

thơ hay tuyệt bạn ơi

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Thơ hay thi hữu !

Thọ Khiêm
Thọ Khiêm
3 years ago

Rất hay.Chuc mừng tác giả.

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm

Tuan Nguyen Xuan
Tuan Nguyen Xuan
3 years ago

Bài thơ quá hay !..thật tuyệt vời với những cung bậc cảm xúc …
Xin phép Bạn cho gửi đôi dòng thì họa nhé !..

Tuan Nguyen Xuan
Tuan Nguyen Xuan
3 years ago

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà …ôm cả những xót xa ..
Dấu những yêu thương đã qua thời son trẻ
Khép chặt trái tim để thấy mình nhỏ bé
Trầm mặc tháng ngày ..khe khẽ hát tình ca …

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà …ngồi tiếc tuổi xuân qua …
Ánh mắt thiết tha …đếm ngày qua rất vội
Mênh mông sắc chiều ..hoàng hôn về hờn dỗi
Tóc phủ sương chiều…màu lau trắng trên tay

Tôi viết thơ tình cho Em…
Người Đàn Bà …mơ mộng dáng hao gầy
Nhìn chiếc lá bay …nặng đầy cơn mê muộn
Thả nỗi buồn trôi …cho tình theo gió cuốn …
Vỡ vụn héo tàn …cánh Hồng úa thu phai

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà …thao thức những đêm dài …
Không có tình yêu …còn hoài niềm đau cũ
Chôn chặt trong tim với bao điều ấp ủ
Giấc ngủ mơ màng ..chưa đủ mộng trăng sao

Tôi viết thơ tình cho Em …
Người Đàn Bà ..dấu cả những niềm đau !..
Với những khát khao … ngọt ngào vòng tay ấm
Bất chợt buồn vui …nhìn gương rồi say đắm
Hờn dỗi cho mình ..đánh mất tuổi xuân đi …

Tôi viết thơ tình cho Em..
Người Đàn Bà …níu kéo tuổi xuân thì
Thôi hãy quên đi …còn gì mà chải chuốt
Như cánh Hồng phai …môi cười còn quen thuộc
Hằn vết chân chim …dệt muộn tuổi xa người

Tôi viết thơ tình cho Em ..
Hãy để một ngày …nụ cười đó thêm tươi
Như tuổi đôi mươi …cho thời gian đếm ngược
Cứ mơ mộng thôi …cho đôi mình song bước
Giấc mộng thiên thai ..bắt được cõi Vô thường !…

Kieu Chung
Kieu Chung
3 years ago

Bai tinh tho cho em. Y tho tuyet voi. Ps a

Scroll to Top