Bài Thơ: BÀI THƠ NÀO CHO EM (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: BÀI THƠ NÀO CHO EM (Tác giả: Hoàng Lan)

BÀI THƠ NÀO CHO EM
Thơ: Hoàng Lan

Bài thơ tình hôm nao anh viết tặng
Mộng ân tình bay bổng tận trời cao
Anh mơ rằng anh hái cả chùm sao
Đền cho em khi nào anh đến trễ

Anh nỉ non dỗ dành em mặc kệ
Nhìn anh buồn lòng nhỏ lệ thương thương
Nụ hôn trao anh tô thắm môi hường
Ngăn giọt buồn thầm vương trên mi mắt

Bài thơ nay viết hoài sao chẳng đặng
Phải chăng là giữ thầm lặng riêng anh
Ôm suy tư thời gian mãi chòng chành
Chữ ước gì mong manh trong thực tại

Vắng lời thơ sao nghe lòng trống trải
Rơi giọt buồn len lỏi cả đêm mơ
Còn không anh? khoảng cách của đợi chờ
Dành cho em bài thơ anh sẽ viết!
HL

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dang Ngan
Dang Ngan
6 years ago

Rất hay

Nguyễn Thị Hải Trang
Nguyễn Thị Hải Trang
6 years ago

Bài thơ Hay quá bạn ơi

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
6 years ago

Rất tuyệt em gái

Hieu Tran
Hieu Tran
6 years ago

Họ hái chùm sao cho cháu chưa? Hi

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
6 years ago

Thơ tình mùi quá, rất hay!

Trần Hoàng Nam
Trần Hoàng Nam
6 years ago

Hay nhưng bùn .. hic

Duy Loan
Duy Loan
6 years ago

Thơ tình mà… Tuyệt luôn em cảm nhận dc trong thơ rất sâu sắc

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
6 years ago

Hay quá em gái của anh
Buổi tối v vẻ nhé
Hoàng Lan

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
6 years ago

Trang tình thơ nói lời tha thiết
Nỗi chờ mong da diết một lời thơ
Yêu thương ơi ! Biết đến bao giờ
Bài thơ đến với người mong đợi
Cảm tác
Thơ hay chúc mừng cháu

Giap Tran
Giap Tran
6 years ago

thơ hay lắm ,chúc cháu gặp nhiều may mắn

Đại ca Thùy
Đại ca Thùy
6 years ago

rất tuyêt vời

Lan Hồ Điệp
Lan Hồ Điệp
6 years ago

Rất hay

Tất Tố Tắt Đèn
Tất Tố Tắt Đèn
6 years ago

Chao ôi.. thơ hay wa xá nè e gái uiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ngọc Châu
Ngọc Châu
6 years ago

Bài thơ hay lắm em

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Hay lắm

Hong Tran
Hong Tran
6 years ago

Hay lam

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
6 years ago

Anh vẫn nhớ em bằng tấm lòng tha thiết
Bằng sự tôn thờ chẳng chút mờ phai
Ngắm bình minh những lúc sớm mai
Để dõi xem bóng hình em ở đó
Anh yêu em nồng nàn hơi thở
Bằng đắm say khi hoa nở xuân về
Bằng gót mòn điệp khúc những sơn khê
Bằng nỗi nhớ chẳng hề phai nhạt
Nhưng em hỡi vì dòng đời phiêu bạt
Sóng cứ cuốn đi thuyền chẳng quay về
Biết em buồn lòng anh thật tái tê
Hay mình chia tay để hẹn về kiếp khác

Trần Phương
Trần Phương
6 years ago

Anh vẫn dành cho em tình tha thiết
Sớm, trưa, chiều…thông qua mỗi vần thơ
Dành cho em tất cả những ước mơ
Mà lòng anh muốn gửi vào trong đó
Nhớ nghe em dẫu thơ đưa trong gió
Nhưng tim anh luôn nhung nhớ khôn cùng
Mảnh trăng thề hai ta mãi hòa chụng
Thành mộng ước để đêm về anh viết…

Doan Do
Doan Do
6 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc bạn ah

Kiếp Ve Sầu
Kiếp Ve Sầu
6 years ago

Thơ hay tuyệt em à !

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
6 years ago

Rồi mỗi ngày anh sẽ viết cho em
Vần thơ yêu tặng riêng em thôi nhé
Hay vui lên đừng buồn hoài nha bé
Nụ hôn đầu và mãi mãi cho em.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
6 years ago

Bài thơ tuyệt quá e ơi: Bài thơ nay viết hoài sao chẳng đặng
Phải chăng là giữ thầm lặng riêng anh
Ôm suy tư thời gian mãi chòng chành
Chữ ước gì mong manh trong thực tại

Hoàng Nghĩa
Hoàng Nghĩa
6 years ago

hay lm e

Son Tran
Son Tran
6 years ago

Lời thơ em nghe sao mà da diết
Anh hiểu mà nhưng chẳng biết làm sao
Em giúp anh xem có cách khác nào
Để tinh thơ không còn buồn hưu quạnh

Hay là em cứ cố tình xa lánh
Chỉ chạnh lòng một chút rồi lại quên
Chẳng có chi để mà phải bắt đền
Quay trở lại như ngày đầu chưa biết

Hãy cố quên và xin đừng tha thiết
Biết khi nào mới hái được chùm sao
Đến khi nao mới có dịp được vào
Để trao em bài thơ tình viết vội

Hãy cứ cho anh là người có tội
Quá vội vàng và chẳng biết nghĩ suy
Nói với em những ý cứ kỳ kỳ
Thôi bỏ đi và cho anh xin lỗi

Mười Phạm
Mười Phạm
6 years ago

Ngọt ngào em

Scroll to Top