Bài Thơ: BÀI THƠ KHÔNG TÊN (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: BÀI THƠ KHÔNG TÊN (Tác giả: Tùng Trần)

BÀI THƠ KHÔNG TÊN
Thơ: Tùng Trần

Bài thơ này tôi viết gởi cho ai
Mà khoé mi muốn rơi dài giọt mặn
Viết cho tôi duyên kiếp..đời chẳng đặng
Hay cho người từng ngậm đắng nuốt cay

Cuộc sống này luôn đùa cợt mỉm mai
Những niềm vui cứ vụt bay vội vã
Bao khổ sầu lại khắc sâu trong dạ
Nên lệ buồn lã chã cứ lăn rơi

Bài thơ này tuy lạc lỏng chơi vơi
Nhưng gởi hết nỗi lòng tôi vào đó
Viết cho ai những đêm trường mắt đỏ
Bởi cuộc đời gian khó vẫn trắng tay

Viết cho người vỡ giấc mộng tương lai
Bởi trái ngang của an bài tạo hoá
Vơi bớt đi chút u sầu trong dạ
Mong nỗi buồn vội vã chóng qua đi

Viết cho người đau đớn khóc biệt ly
Như chiếc khăn lau bờ mi ướt đẫm
Tuy câu từ còn vụn về nhiều lắm
Nhưng lệ lòng đã thấm cả hồn thơ

Viết cho người năm tháng mãi bơ vơ
Giữa dòng đời bến bờ còn vô định
Như lời khuyên đó chỉ là số mệnh
Cho bước đường không nghiêng ngã chong chênh

Bài thơ này tôi chẳng biết đặt tên
Nhưng vẫn muốn gởi bao lời thương mến
Ai từng đau rồi niềm vui cũng đến
Được ấm lòng dù ngọn nến nhỏ nhoi

17/08/2016

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Thật sự thơ quá buồn luôn…?

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Thơ hay lắm Tung Tran nhưng buồn quá cho ty.

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Nỗi buồn đã thấm sâu trong máu thịt làm sao kg đau. Nhưng đoạn kết cũng có chút hi vọng. Thơ rất tuyệt. Chúc bạn ngày mới vui vẻ hè.

Viet Ho
Viet Ho
7 years ago

Thơ hay lăm ban a

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Vài lời thôi mà cũng đủ đau rồi.
Xin chia sẻ cho cạn lời người tri kỹ.
Những nỗi đau ta chỉ cần thủ thỉ.
Là tâm hồn đã rĩ máu cho nhau.
Xa kiếp này rồi ta xin hẹn kiếp sau.
Gom nhặt hết từng niềm đau ghép lại.

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Buồn nhưng hay lắm , nhưng câu kết cũng có hy vọng tươi sáng

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Bai thơ hay qua đọc len thây nỗi buôn ko lối thoát may có câu cuối mang niêm hy vong cam on ban

Nghĩa Tô Hoàng
Nghĩa Tô Hoàng
7 years ago

Tho rat hay

Lan Nguyễn
Lan Nguyễn
7 years ago

Đúng là kẻ viết thơ buồn
Buồn da diết quss

Hong Hanh Nguyen
Hong Hanh Nguyen
7 years ago

Mình chẳng biết dùng từ gì để khen bạn làm thơ hay nữa.chỉ biết mình rất rất thích thơ của bạn???

Phạm Hải
Phạm Hải
7 years ago

Người chuyên viết thơ buồn nhưng bài nào cũng hay. Chúc em ngày mới an lành và vui vẻ.

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
7 years ago

Con lam tho co doc hoai ma kg chan !

Hà Bùi
Hà Bùi
7 years ago

Hay lắm

Bồ Công Anh
Bồ Công Anh
7 years ago

Từng lời thơ là cả tâm tư nổi lòng của e đó A Trần Tùng . Cám ơn a rất nhiều

Phía Sau Nụ Cười
Phía Sau Nụ Cười
7 years ago

Tinh nao đau băng tinh câm lặng
Lệ nào mặn bằng lê khóc tình.

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hay và rất là cảm động
Bai thơ hay.

Lâm Thúy Huỳnh
Lâm Thúy Huỳnh
7 years ago

Tuyệt bạn ơi

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Tho tinh buon hay lam ban oi chuc ban vui ve nhe

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Có thấy buồn chút nhưng,hay tuyệt á e,,Tung Tran!!

Hà Bùi
Hà Bùi
7 years ago

Thơ hay wa ban oi

Ly Tran
Ly Tran
7 years ago

Bài nào cũg mê ly!

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

Chúc buôj tôj vv ngu ngon?

Người Vận Chuyển
Người Vận Chuyển
7 years ago

Rất hay

Nguyên Jolie
Nguyên Jolie
7 years ago

Hay quá!!!
Thật xúc động

Đoan Tâm
Đoan Tâm
7 years ago

Tung Tran
Hay hay wá wá bạn ui
Sao mờ tâm trạng wá bạn ui

Tú An
Tú An
7 years ago

Thơ tình rất hay . Nhưng buồn quá bạn tung tran cuối tuần chúc bạn vui vẻ hp nhé bạn

Bàng Lệ Thủy
Bàng Lệ Thủy
7 years ago

Cam on nguoi da noi ho long toi.
Bao dem dai mi dam le day voi.
Co tim quen de vui song voi doi.
Bao noi buon roi cung se qua thoi…

Scroll to Top