Bài Thơ: BÀI THƠ CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: BÀI THƠ CŨ (Tác giả: Dương Hoàng)

BÀI THƠ CŨ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Anh vẫn còn giữ lại đoạn thơ xưa
Nhớ ngày đó khi ta vừa tốt nghiệp
Anh ở lại còn em thì đi tiếp
Nơi xứ xa cầu son thiếp tên nàng

Ở xứ người nhiều phú quý giàu sang
Rồi từ đó ta lỡ làng cách trở
Bài thơ cũ chắc gì em còn nhớ
Những lời thơ một thuở rất dại khờ

Thu nay về anh vẫn đứng bơ vơ
Vẫn khắc khoải đợi chờ trong vô vọng
Khi mưa đổ lại nhớ hoài một bóng
Mấy mươi năm vẫn chờ ngóng không ngừng

Chắc bây giờ thành xa lạ người dưng
Nếu gặp lại không chừng nay đổi khác
Mà cũng đúng tóc bây giờ đã bạc
Sợ gặp nhau hồn đi lạc chốn nào

Trang giấy này cũng vàng võ hanh hao
Từng lời viết một thời sao dại dột
Bài thơ cũ không một lời thề thốt
Nhưng tại sao vẫn nhốt trái tim mình

Bao năm rồi vẫn nằm đó lặng thinh
Bài thơ cũ một mối tình thầm lặng.

D H
**************

Chôn sâu kín hoàng hôn trời tắt nắng
Kỷ niệm về trống vắng ngõ vào tim

Thời gian trôi mãi nhớ vội đi tìm
Gom nhặt lại đồi sim thời thuở ấy
Như đánh thức con tim mình sống dậy
Giấc mơ hoài thúc đẩy mối tình xưa

Vết bài thơ xé góc cũ còn chừa
Làm nhật kí năm xưa chung một khối
Cành phượng vĩ chia tay buồn quá vội
Bởi giảng đường đánh đổi một niềm mơ

Giờ còn đây quyển nhật kí hững hờ
In từng chữ bài thơ buồn trút cạn
Cây viết tím màu buồn lòng chợt sáng
Tím tình yêu lối mộng tuổi học trò.
Tịnh Hoa

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Triệu Vi
Triệu Vi
5 years ago

Bài thơ rất hay,nhưng bài nào của anh cũng thấy buồn vậy anh
Chúc anh cuối tuần dồi dào sức khỏe vui vẻ hạnh phúc ngập tràn yêu thương nhé

Hien Thu
Hien Thu
4 years ago

Hay lắm em trai ơi.
Chi chúc mừng em nhé..

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Chôn sâu kín hoàng hôn trời tắt nắng
Kỷ niệm về trống vắng ngõ vào tim

Thời gian trôi mãi nhớ vội đi tìm
Gom nhặt lại đồi sim thời thuở ấy
Như đánh thức con tim mình sống dậy
Giấc mơ hoài thúc đẩy mối tình xưa

Vết bài thơ xé góc cũ còn chừa
Làm nhật kí năm xưa chung một khối
Cành phượng vĩ chia tay buồn quá vội
Bởi giảng đường đánh đổi một niềm mơ

Giờ còn đây quyển nhật kí hững hờ
In từng chữ bài thơ buồn trút cạn
Cây viết tím màu buồn lòng chợt sáng
Tím tình yêu lối mộng tuổi học trò.

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi!

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Thơ hay lắm.
Chúc mưnh tg.

Sương Thu
Sương Thu
5 years ago

Toàn là bạn học hết, ông ạ. Những năm cấp 3 con bạn làm hình học không gian và kèm cặp các bạn đi nước ngoài. Lên đại học thì càng bận hơn vì phải học và làm nhiều môn hơn. Phải hỗ trợ các bạn sử dụng máy vi tính rất nhiều keo ra trường đi làm ko được. Rảnh thì đi tới phòng máy tu nhân day kèm. So bị treo máy. Nên chưa có ai để ý nữa ạ

Hạ Mùa
Hạ Mùa
5 years ago

Tình đôi ta có một thời tuyệt đẹp
Tiếc những ngày ta bên nhau lảng mạn
Trên sân trường cùng ban bè vui chơi
Anh với em được gép cặp một đôi
Những bài thơ tình tự tay anh chép
Tặng cho em anh kẹp sách giáo khoa
Niềm vui sung sướng ngây ngất vỡ òa
Kg ngủ được suốt đêm nằm nhung nhớ
Cái nắm tay tự dạo đó ra sao
Cố quên đi nhưng lời nói ngọt ngào
Tự ru mình mau đi vào giấc ngủ
Dương hoàng..bài thơ anh viết hay tuyêt vv..hp nha anh

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

Anh trai buoi trua vui ve va hanh phuc nhe ????? Cay ko buon sao la vang roi rung – Da ko buon sao da phu reu xanh

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ hay lắm nhưng buồn quài vậy a..

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Rat hay mượt mà nhẹ nhàng

Trà My
Trà My
4 years ago

Thơ rất hay anh

Quang Tuấn
Quang Tuấn
5 years ago

Thơ vui

Đỗ Hân Hân
Đỗ Hân Hân
4 years ago

Thơ hay hình đep

Hoàng Dung
Hoàng Dung
5 years ago

Hay lắm anh, buổi trưa vui vẻ ạ.

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt
Chúc bạn và gđ cuối tuần vv

Khien Tran
Khien Tran
5 years ago

Hay

Tuyết Rơi
Tuyết Rơi
5 years ago

Thơ rất hay anh ạ

Sương Thu
Sương Thu
5 years ago

Vì còn là Sinh viên nên chỉ nhận tiền của trường cấp chung thôi ạ

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ạ

Nhậm Doanh Doanh
Nhậm Doanh Doanh
5 years ago

Thơ rất hay bạn nha

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay tuyệt quá nhé bạn chúc bạn buổi trưa nhiều niềm vui nhé bạn

Phạm Thảo
Phạm Thảo
4 years ago

Bài thơ hay em .chúc em

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Chúc mừng anh với bài thơ hay.

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm em ui

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Thơ hay lắm anh. Luôn vui anh nhé

Đoàn Dự
Đoàn Dự
5 years ago

Hay lắm bạn

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Quá tuyệt vời thơ hay hình ảnh đẹp lắm bạn

Mây Lang Thang
Mây Lang Thang
5 years ago

Bài thơ hay bạn ah

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Hay lắm anh ơi

Mai Diep
Mai Diep
5 years ago

.

Mạch Thoại Yến
Mạch Thoại Yến
5 years ago

Hay thuêt là hay lun á anh

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay..

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thơ hay lắm em

Mộng Thi Nhân
Mộng Thi Nhân
5 years ago

Hay quá ngừơi ơi
Chúc vv hp

Nhan Lequang
Nhan Lequang
5 years ago

Hay

Scroll to Top