Bài Thơ: BÀI THƠ CHÂN THẬT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÀI THƠ CHÂN THẬT (Tác giả: Mạc Phương)

BÀI THƠ CHÂN THẬT
Thơ: Mạc Phương

Em sẽ viết một bài thơ độc nhất.
Bởi tình em chân thật lắm anh ơi !
Cuộc đời em bao sóng gió tả tơi.
Luôn ước ao tấm chân tình thắm đỏ.

Thơ em viết đã gửi hoài trong gió.
Những đam mê mộc mạc của đời thường.
Những khát khao cháy bỏng nỗi nhớ thương.
Gửi về anh là hoàn toàn rất thật.

Em không biết viết vần thơ đường mật.
Ru tình anh trong say đắm đam mê.
Vần thơ em giản dị của người quê.
Nhưng thắm đượm sự chân thành nhẫn nại.

Khi yêu anh em đã biết mình sai.
Nhưng trái tim cứ bồi hồi xao xuyến.
Người thành đô khiến tim yêu quyến luyến.
Chẳng muốn rời hình bóng ấy ngày đêm.

Bao lâu rồi nén tình cảm êm đềm.
Chỉ ước ao một lần thôi được nhớ.
Để con tim từ giờ không nức nở.
Trả anh về chốn đô thị phồn hoa.

Một lần thôi nước mắt chẳng nhạt nhòa.
Bởi anh yêu đang ở ngay trước mặt.
Một lần thôi những nỗi buồn se sắt.
Chẳng giày vò vì anh ở bên em.

Cuộc đời này vẫn ao ước khát thèm.
Được bên anh cùng chia bùi sẻ ngọt.
Cuộc sống nhọc nhằn không còn xa xót.
Mà ngọt ngào trong men rượu tình yêu.

Vần thơ em luôn khắc khoải mỗi chiều.
Anh nhớ nhé là những điều rất thật.
Tuy khó nghe hơn những lời đường mật.
Nhưng thật lòng em mãi mãi yêu anh !

( PH 4/5/2016 )
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Donglam Tran
Donglam Tran
7 years ago

Anh nào được PH yêu diễm phúc vậy ta? bài thơ hay quá nha!

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
7 years ago

Tuyệt lắm Phượng Hồng. Chiều an lành nhé em.

Tung Le
Tung Le
7 years ago

Rat hay

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay quá !

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Bài thơ này em viết tặng ai chốn đô thành nhiều người lắm em.
Anh chỉ là một trong những số đó.. hi
Thơ rất hay PH

Sơn Trần
Sơn Trần
7 years ago

Người thành ĐÔ, đọc thơ em miền sơn cước
Không ngọt ngào cũng chẳng Hoa văn
Một tấm lòng thành -một tình yêu chân thật
Một con người đáng để gửi trọn niềm tin …!

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Phượng Hồng
Anh thực sự cảm động với thơ và tính cách người viết thơ . Trân trọng lắm Phượng Hồng à . Vui nhiều Em nhé .

Phương LêDuy
Phương LêDuy
7 years ago

..và đã có một tình yêu chân thật
Một tình yêu thơm ngát những hương hoa
Một tình yêu say đắm cả hồn ta..
Ôi chết mất.. lời thơ nhoà xúc cảm.
Anh chẳng thể cùng em yêu say đắm
Bởi tình anh mang nặng ..tính bướm hoa..hjj
Yêu rất.. gần , nhưng như gió thổi qua
..nghe chừng khoảng bảy mươi mùa Xuân chín.
Nếu em muốn ..yêu anh thì em đến
Nhắn tin hay đt hẹn anh nha.
Còn không yêu em cứ nói.. thật thà
Đừng dối nhé.. kẻo tình ta không thật.
Heehe.

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Ph nầy.ai được diễm phúc vậy nà có thể mật mí cho pan hâm mộ ko nè ??

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
7 years ago

Rất chân thành và cảm động.Đọc bài thơ này hy vọng là anh ngoc kia o chon phon hoa sẻ som quay về tìm co gái trong thơ.Hay lam PH oi! Chúc em luôn vui khỏe!

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Thơ hay lắm bạn iu, cho phép mình chia sẽ về nhé Phượng Hồng ! Mình rất tiếc bài thơ hôm qua lắm bạn iu ạk ,hic.

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay Phượng Hồng

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
7 years ago

NỐI SỢI GIÂY TÌNH

(Cảm tác)

Anh đã viết vần thơ đêm thao thức,
Bởi chân tình nên về đến bên Em
Tìm ước mơ trong hơi ấm êm đềm
Tình tô đậm một màu hoa phượng đỏ.

Thơ yêu Em lời tình nồng muốn ngỏ
Những khát khao theo mây gió về Em
Mong sao Em đốt ngọn nến dịu mềm
Dù mờ lối Anh sẵn lòng tìm tới.

Đã bao ngày Anh thiết tha chờ đợi
Tấm chân tình người con gái chân quê
Không đắm say những ham muốn đam mê
Mà tươi thắm hiền lành và giản dị.

Anh thành phố không mơ màng ủy mị
Không nhuộm màu theo ánh sáng tranh đua
Chỉ mong sao được sáng sớm chiều trưa
Vui hanh phúc cùng bên Em chia sẻ.

Tình sẽ không còn là tình đơn lẻ,
Hòa vào nhau những hơi ấm nồng nàn
Tay trong tay những lưu luyến chứa chan
Cho duyên thắm sợi giây tình nối lại

Những xót xa nhọc nhằn xa rời mãi
Đem tin yêu pha thương nhớ ngọt ngào
Tình đẹp khi đã kết nối trăng sao
Và đỏ thắm như màu hoa mùa hạ.

Này Em ơi ! Nắng quê Em như đã
Nối vòng cùng nắng thành phố thân thương
Mình bên nhau đi đến cuối tình trường
Bên đồng lúa xanh màu yêu trọn nghĩa

TranPham Dinh
O4.05.16

Ảnh sưu tầm

Trung Pham
Trung Pham
7 years ago

Tho hay tinh cam qua di p h vui nhe ban

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hay lắm em PH

Thành Lê
Thành Lê
7 years ago

Anh xin làm chàng ngốc dại khờ
Đến bên em hát khúc tình dang dở
Cho trái tim em không còn nức nở
Lời thơ em cháy bỏng yêu thương

Dù cuộc đời còn lắm tai ương
Anh sẽ đi đến cuối đoạn trường
Chỉ xin em một lần thôi em nhé
Cho anh được gõ cửa trái tim
Thơ em viết rat trân thành rất tuyệt chuc em co buổi tối vui vẻ

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Hay quá em
Lời thơ như đang thì thầm
Tình cảm đậm đà…

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Mãi mãi yêu a

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

rất hay

Thắng Nguyễn Văn
Thắng Nguyễn Văn
7 years ago

Người đàn ông nào có được em thật HP.

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Chúc bạn buổi tối an lành ngọt ngào, ngủ ngon

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Thơ hay lắm chúc PH một đêm vui vẻ

Tuan Mai Anh
Tuan Mai Anh
7 years ago

Rat hay

Son Tranviet
Son Tranviet
7 years ago

Có một người thật hạnh phúc khi chủ nhân của bài thơ

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Bài Thơ Chân Thật rat hay,bởi Người viết có Tình Yêu Chân Thật

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
7 years ago

Thơ hay chúc bạn một buổi tối vui vẻ và ngon giấc nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay quá đi

Công Nguyễn
Công Nguyễn
7 years ago

Hay wá Phượng Hồng ơi

Huynh Huy Ho
Huynh Huy Ho
7 years ago

Chân tình lắm!

Hong Diep
Hong Diep
7 years ago

Tho hay .chuc PH vv. nhe

Hoa Phan
Hoa Phan
7 years ago

Hay qua em a!

Thao Lethi
Thao Lethi
7 years ago

Thơ hay quá

Yell Aut
Yell Aut
7 years ago

TY chẳng bjo có tội
Chớ vô tình bước vội qua nhau!
Mất nhau rùi trăn trở niềm đau
Mang tiếc nuối vùi sau vào dĩ vãng!….

Thắng Cây
Thắng Cây
7 years ago

Hay quá bạn ơi

Vi Ngo
Vi Ngo
7 years ago

Tình chân thật lời thơ lắng đong một tình yêu sâu đậm

Scroll to Top