Bài Thơ: BÀI CA TẶNG MẸ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: BÀI CA TẶNG MẸ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

BÀI CA TẶNG MẸ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con muốn viết bài ca tặng Mẹ
Cả cuôc đời lặng lẽ hy sinh
Cho con tất cả ân tình
Dạy con lẽ sống niềm tin mọi người

Chẳng một phút thảnh thơi Mẹ nghỉ
Giữ vẹn tình chung thủy bên Cha
Bàn tay vun vén ngôi nhà
Cau trồng trước ngõ vườn hoa đủ màu

Ao cá lội giàn bầu trải nắng
Lúa được mùa gánh nặng đôi vai
Đôi chân mỏi bước dặm dài
Cho con có một tương lai sáng ngời

Thầm khẽ gọi Mẹ ơi con nhớ
Tiếng hời ru luôn ở trong lòng
Trăng ngà ghé lại bên song
Bài ca tặng Mẹ ấm nồng yêu thương.

BẰNG LĂNG TÍM
29/ 5/2018

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
5 years ago

Hay lắm em ơi

Cat Lan
Cat Lan
5 years ago

Rất hay và cảm động em ạ

Bui May
Bui May
5 years ago

Bài thơ hay lắm em iu ơi
Em đi biển chơi hả

Xuân Huệ
Xuân Huệ
5 years ago

Bài thơ rất hay BLT…

Như Nguyễn
Như Nguyễn
5 years ago

Rất là hay bạn

Dương Hải Triều
Dương Hải Triều
5 years ago

Rất tuyệt

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
5 years ago

Thơ rất cảm động, hay lắm bạn!

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
5 years ago

Thơ rất hay em à !

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nè em ơi…Anh chúc em tối vui an lành nha

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
5 years ago

Thật hay cảm động đó em

Lính Xa Quê
Lính Xa Quê
5 years ago

Tuyệt vời ah

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Hay lam em

Đức Trần
Đức Trần
5 years ago

Thơ hay lắm

Huong Thu
Huong Thu
5 years ago

bài thơ về mẹ dạt dào cảm xúc, sâu lắng dịu êm quá, chúc mừng nàng

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn iu ơi

Mai Tuyen
Mai Tuyen
5 years ago

Bài thơ 7768 hay và thật mượt mà bạn iu ạ !

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn Bắng Lăng Tím.

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

TRỌN YÊU

Yêu bờ tỏa nắng dội luyến vương
Vẹn nghĩa đời con mẹ lựa
nương
Cồn Vành sóng dội du dương
Biển trời mây nước trọn đường ngọt yêu

Bài thơ hay cảm ơn em chia sẻ bài viết
Mến em buổi tối vui vẻ

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Rất hay

Phong Trần
Phong Trần
5 years ago

Hay lắm em

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Hay lắm chị ơi

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Rất ngọt ngào và thiết tha nè Tím

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
5 years ago

Bài thơ cảm động lắm em gái ơi .
Buổi tối vui vẻ nhé Bắng Lăng Tím

Nguyễn Quang Long
Nguyễn Quang Long
5 years ago

Bài thơ tuyệt quá chị ơi

Kim Loan
Kim Loan
5 years ago

Thơ giàu cảm xúc hay quá Bắng Lăng Tím ơi !

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
5 years ago

Hay quá bạn

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
5 years ago

Hay lắm em iu .

Hùng Nhàn
Hùng Nhàn
5 years ago

Bài thơ viết về Mẹ hay lắm.
Công ơn của Cha Mẹ vô bờ,không sao tả kể xiết.
Đêm an vui Em nhé !

Thu Hằng
Thu Hằng
5 years ago

Bài thơ rất hay và xúc động chị yêu ơi! Tình mẹ thật bao la ạ!
Chúc chị yêu buổi tối vui vẻ, đêm an lành ạ!

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Thơ EM hay lắm. ANH có bài thơ cũ góp vui với em.
—————
BÀI CA TẶNG MẸ
————————-
Con viết bài thơ từ nước bạn xa xôi
Trên thảo nguyên nắng nhuộm vàng sắc lá
Tàu đưa con đến những vùng xa lạ
Xanh vắt bầu trời, một sắc mùa thu.
……
Con đã đến trời Âu như trong những giấc mơ
Hay chợt đến những đêm hè ngắn ngủi
Mẹ nguyện cầu cho con sớm tối
Dù cả đời chẳng dám ước đặt chân.
……….
Con vào đời mang chí lớn lập thân
Để đền đáp nỗi gian nan đời mẹ.
Bảy mươi năm ròng, được mấy ngày vui vẻ
Chợ búa tảo tần, kiếm gạo nuôi con.
…….
Con ra đi khi sức lực đương xuân
Khi đất nước lo cho con tất cả.
Nhưng mẹ vẫn chẳng hề yên dạ
Lo nghĩ hoài như con hãy còn thơ.
……..
Con ra đi mẹ chẳng dám mong chờ
Từ phương xa con gửi quà biếu mẹ.
Tự bao giờ mẹ vẫn là như thế,
Chỉ biết cho, không quen nhận về mình.
……..
Con ở đây niềm vui sống đầy tràn
Ở quê nhà mẹ sớm ngày lặn lội,
Kiếm miếng ăn và nuôi niềm mong đợi
Thư con về, mẹ lấy đó niềm vui
…….
Con ở đây xa cách mẹ một khoảng trời
Nhưng lòng mẹ trải dài không giới tuyến.
Dẫu thế gian có chìm sâu lòng biển
Mẹ sẽ hóa hải đăng chờ đón con về.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Bài thơ hay lắm em

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá em

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
5 years ago

Anh chúc mừng Bằng Lăng Tím em nhé..!
Bài Thơ em viết rất là hay…
Rất là nhiều cảm súc…

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ thật tuyệt

Ngô Chính Ngôn
Ngô Chính Ngôn
5 years ago

Bt hay quá em ơi

Diễm Phúc
Diễm Phúc
5 years ago

Bài thơ Song thất Lục bát hay lắm Tím ơi. Chúc ngày mới vui vẻ nhé

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Hay và cảm động lắm em iu

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
5 years ago

Bài thơ hay quá. Sâu lắng. Cảm xúc.
Chúc mừng Bắng Lăng Tím.
Chúc em ngày mới vv

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

Thơ hay hình rất đẹp !

Maria Le
Maria Le
5 years ago

Bài thơ về mẹ cảm xúc thật hay em iu, ngày vui vẻ nha

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
5 years ago

Ý nghĩa lắm em ơi!

Lê Thành Được
Lê Thành Được
5 years ago

Thơ hay lắm chúc em buổi chiều vv hp nhé

Ngô Bill
Ngô Bill
5 years ago

Lắng sâu cảm xúc!

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
5 years ago

Thơ rất hay

Phan Hoai Thu
Phan Hoai Thu
5 years ago

Hay quá muội ơi

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
5 years ago

Rất cảm động

Hoàng Mát
Hoàng Mát
5 years ago

Bài thơ hay nhiều cảm xúc chan chứa ân tình.

Scroll to Top