Bài Thơ: BA ƠI ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: BA ƠI ! (Tác giả: Mami Vam)

BA ƠI !
Thơ: Mami Vam

Thơ: Mami Vam
Ảnh: Internet

Mấy năm rồi ba không về lại thăm con
Người đã quên hay vẫn còn thương nhớ
Có thấy buồn, có trắng đêm trăn trở
Mẹ ốm đi nhiều con sợ quá ba ơi !

Lúc đêm về nước mắt mẹ tuôn rơi
Con trẻ dại đâu biết lời an ủi
Bao tháng năm mẹ ra vào thui thủi
Lúc tủi buồn chỉ biết khóc cùng con.

Rất nhiều đêm giấc ngủ mẹ không tròn
Chăm sóc con cùng bộn bề cuộc sống
Bạn có ba, có nhà cao cửa rộng
Con thiếu Người nhà trống trước trống sau…

Ước chi giờ mình ở cạnh bên nhau
Mẹ nấu cơm ba rửa rau, gọt củ
Bữa cơm chiều gia đình cùng đoàn tụ
Giấc ngủ ngon lành có ba mẹ kề bên.

Mẹ không còn phải lo lắng buồn tênh
Được sẻ chia mẹ quên phần mệt nhọc
Có ba cạnh bên không sụt sùi bật khóc
Đêm lạnh về hết trằn trọc nhớ thương !!

Subscribe
Notify of
guest
29 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhung Huyền
Nhung Huyền
7 years ago

Cảm động qua bạn ơi

Trịnh Xuân Lợi
Trịnh Xuân Lợi
7 years ago

Hay lắm bạn..!!!

Huân Trần
Huân Trần
7 years ago

Ủa, anh là ba con bé hả? 😮

Loc Nguyen
Loc Nguyen
7 years ago

Rat co gia tri giao duc

Hương Nguyễn
Hương Nguyễn
7 years ago

Thương bé quá, con mình cùng cảnh ngộ

Phung Khue
Phung Khue
7 years ago

Bài thơ hay, cảm động và rất có giá trị về mặt đạo đức e ạ !
Chúc e và gđ luôn mk và thuận an mọi việc
Trân Trọng !

Tuan Tran
Tuan Tran
7 years ago

Hay và cảm động!

Ha Nguyen
Ha Nguyen
7 years ago

Bài thơ an chứa tình cảm ngọt ngào lắm,chúc tác giả luôn vui vẻ nhé

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
7 years ago

Quá hay em ak phần thưởng của em đây

Dumitru Apostol
Dumitru Apostol
7 years ago

:3

Con Thuyền Không Bến
Con Thuyền Không Bến
7 years ago

Hay va cam dong qua mami vam oi!cho phep minh doi tu MẸ thanh tu CHA dc ko? Nhu vay no voi dong hoan canh cua minh.

Que Vu
Que Vu
7 years ago

thơ hay

Phan Thị Ánh
Phan Thị Ánh
7 years ago

Hay lắm!

Hổ Đen
Hổ Đen
7 years ago

Chị đã khóc nhiều khi đọc bài thơ này. Cám ơn em – tác giả❤️

Que Vu
Que Vu
7 years ago

Tuyệt quá

Hiền Vương
Hiền Vương
7 years ago

Tho hay, tinh cam chan thuc, cam on ban

Hien Thu
Hien Thu
7 years ago

Chinh xac

Thanh Vu
Thanh Vu
7 years ago

Hay

Thuy Nguyen
Thuy Nguyen
7 years ago

Đọc mà rơi nước mắt.cảm động thật

Huong Trinh
Huong Trinh
7 years ago

Chi oi cho e coppi lai bai nay nhe chi.

Cuc Tran
Cuc Tran
7 years ago

Hay thật đấy

Thom Pham
Thom Pham
7 years ago

Lời thơ hay ,tình cảm chân thành và xúc động!

Thức Không Ngủ
Thức Không Ngủ
7 years ago

Mình có hoàn cảnh giống em bé này

Nghiêm Thị Doanh
Nghiêm Thị Doanh
7 years ago

Tho em viet hay va xuc dong qua .doc ma kg cam dc nc mat

Miền Đông
Miền Đông
7 years ago

Tiếng thơ hay tiếng lòng vậy Mami, bài thơ này chắc ko it nước mắt của mọi người rồi đó.

Nhã Tuệ
Nhã Tuệ
6 years ago

?

Nhã Tuệ
Nhã Tuệ
6 years ago

Thơ em luôn mang nhiều cảm xúc,hay lm em gái à

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Cả hai bài thơ nói về tình yêu gia đình cha con… xúc động quá chừng… ngay cả hình ảnh của cô bé dễ thương gằn như là sự thật… hy vọng đây chỉ là thơ ảo… MV đúng là quá tuyệt…

Đồng Nhân
Đồng Nhân
3 years ago

Con à… ! Cuộc đời ba phong trần với gió sương
Tìm kế mưu sinh mưu cầu hạnh phúc
Nhưng mơ ước giống đâu đời thực
Như cánh chim trời phiêu dạt tha hương
Để tuổi thơ con chất chứa những nỗi buồn
Không có được vòng tay ba âu yếm
Tha thứ cho ba người cha tội nghiệp
Đã lỡ bước đi giờ không thể quay về
Bởi trần gian lắm cõi u mê
Ba đã sẩy chân giờ ôm hận
Mong cho hai mẹ con không còn lận đận
Vì không có ba cùng chia xẻ vui buồn
Tha thứ cho ba đừng để lệ tuôn
Sống mạnh mẽ ba bớt phần tội nghiệp
Dẫu phương trời nào ba vẫn mãi bên con

Scroll to Top