Bài Thơ: BA ƠI! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: BA ƠI! (Tác giả: Hoàng Lan)

BA ƠI!
Thơ: Hoàng Lan

Lâu lắm rồi không tiếng gọi ba ơi
Không ai mắng lớn rồi còn nhõng nhẽo
Con gái tôi chỉ được cái miệng khéo
Cứ suốt ngày lẽo đẽo ở bên ba

Con gái ơi! Hiểu thảo với ông bà
Nếu một ngày ba đi xa con nhé
Một thoáng buồn con nhìn ba lặng lẽ
Ba ơi ba! Ba còn trẻ lắm mà

Ba dặn chừng như vậy, biết đâu na
Một đời người bước qua trong phút chốc
Con đã nghe thẳm sâu lòng ba khóc
Ba cười hiền, nghe chưa ngốc của ba

Rồi một ngày ba mãi mãi đi xa
Bỏ con trẻ xót xa luôn réo gọi
Con khắc ghi tất cả lời ba nói
Nước mắt buồn không còn gọi ba ơi!
HL

Bài Thơ: BA ƠI! (Tác giả: Hoàng Lan)

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trung Pham
Trung Pham
5 years ago

Bài thơ viết về cha rất hay ,rất sâu sắc và xúc động ạ !

Diệu Tiên
Diệu Tiên
5 years ago

Hay lắm chị iu,tình cha ấm áp như vầng thái dương❤❤

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
5 years ago

Thơ hay
Chúc mừng tác giả

Thai Lam Lam
Thai Lam Lam
5 years ago

Chi ơi hay lắm ý nghĩa giống hoàn cảnh gđ em

Nhut Nguyen Van
Nhut Nguyen Van
5 years ago

Ngày của cha

Dung Le Tien
Dung Le Tien
5 years ago

Hay và ý nghĩa lắm em ơi

Xuancuong Nguyen
Xuancuong Nguyen
5 years ago

Bài thơ em viết rất hay với những lời ts thật sâu đậm tình cha nhân ngày tình cha chúc em ngày cn vui vẻ nhé

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
5 years ago

Hay lắm em.

Trần Hứa
Trần Hứa
5 years ago

Dạt dào cảm xúc .. rất tuyệt chị ơi ..

Dang Ngan
Dang Ngan
5 years ago

Rất hay em iu

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ hay & chúc bình an !

Quocloc Nguyen
Quocloc Nguyen
5 years ago

… Và chiều nay tý tách hạt mưa rơi
Nguồn cảm xúc khiến lệ nơi khóe mắt
Lòng kính cha bao tháng năm nén chặt
Lại ùa về khi anh đọc thơ em !

— Bài thơ của Hoàng Lan rất hay !Giàu cả xúc
Xin chúc mừng em !

Thạch Chí Khang
Thạch Chí Khang
5 years ago

Thơ hay lắm,và ý nghĩa lắm em à

Hải Đăng
Hải Đăng
5 years ago

Ba đã về nơi tiên cảnh xa xôi
Bỏ lại con cả một trời thương nhớ
Ngày của Ba, con lệ nhòa nức nở
Thương Mẹ hiền luôn trăn trở: không Ba !

Ngành Châu
Ngành Châu
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc e oi

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
5 years ago

Bài thơ cảm động e ơi

Scroll to Top