Bài Thơ: BA ƠI…CON MUỐN ! (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: BA ƠI...CON MUỐN ! (Tác giả: Mami Vam)

BA ƠI…CON MUỐN !
Thơ: Mami Vam

Ba à ! Con lại “hóc” bởi nhớ Ba !
Mẹ nói Ba đã đi xa không thể về bên con được nữa
Có phải không? Sao Ba đã quên lời mình hứa
“Ba sẽ mãi bên con chẳng đi nữa bao giờ?”

Con không thích mình là đứa trẻ bơ vơ
Cũng không chịu mẹ đợi chờ mòn mỏi
Sao lần này Ba ra đi thật vội
Ba giận rồi sao? Nên không nói nữa lời ?

Hãy trở về đừng đi nữa Ba ơi!
Con không thích, không muốn chơi khi mẹ buồn mẹ "hóc"
Mấy hôm rồi ngày không ăn đêm về trằn trọc
Mẹ hết "hóc" lại ngậm ngùi.

Con muốn nhà mình như ngày đó thật vui
Muốn ôm chặt Ba rồi vùi vào lòng Mẹ
Muốn gia đình mình luôn cười đùa vui vẻ
Hôn nhẹ lên môi hồng Ba khẽ nói: anh yêu em !

Con muốn nhà mình được vui vẻ ấm êm
Muốn Ba Mẹ cho con thêm nhiều thằng Nhóc
Muốn Ba gánh thay mẹ tháng ngày cực nhọc
Muốn được vui cười…không muốn "hóc" bởi nhớ Ba !

30/06/2015
___Cỏ Dại__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top