Bài Thơ: BÀ LÃO TUỔI NĂM MƯƠI. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÀ LÃO TUỔI NĂM MƯƠI. (Tác giả: Mạc Phương)

BÀ LÃO TUỔI NĂM MƯƠI.
Thơ: Mạc Phương

( Cảm hứng khi đọc một lời bình bài thơ)

Bà lão năm mươi còn mộng mơ anh ạ
Miệng mỉm cười kể cả lúc lệ rơi
Cũng tương tư và giống hệt mọi người
Còn hơi thở còn yêu đời anh nhỉ ?

Chốn rừng sâu gửi nỗi niềm thủ thỉ
Vào câu từ ủy mỵ lúc ban mai
Góp niềm vui trên mọi quãng đường dài
Tiếp nghị lực ở tương lai nghiệt ngã.

Quen cuộc sống với muôn ngàn vất vả
Nhưng trái tim thì rộn rã yêu thương
Tấm lòng son của duyên phận má hường
Không hổ thẹn bởi vấn vương hư ảo.

Ai dám bảo chưa một lần chao đảo
Giữa đời thường chỉ cơm áo đơn thuần
Dẫu ước ao tựa ánh sáng phù vân
Thì bà lão cũng rất cần vui vẻ.

Ai cấm mơ khi tuổi không còn trẻ
Viết thơ tình và lặng lẽ đăng phây
Gom mơ ước nhặt nhạnh khắp đó đây
Hóa cảm xúc đắm say người lữ thứ.

Luôn trân trọng những khát khao tình tự
Có gì đâu chỉ là chữ thôi mà
Biến tình yêu thành tri kỷ đậm đà
Để cuộc sống rộn khúc ca vui vẻ.

MP 3/7/2020
Ảnh bà lão tuổi năm mươi.

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bưởi Nguyễn
Bưởi Nguyễn
3 years ago

.
Năm mươi thì kệ năm mươi
Trái tim vẫn nói những lời yêu thương!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Tuyệt lắm bài thơ ảnh đẹp quá

Pham Minhgiang
Pham Minhgiang
3 years ago

Bà lão còn xuân lắm như ngoài đôi mươi, chúc Bà lão xinh đẹp sức khỏe, nhiều niềm vui.

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

YÊU CHỨ , SAO KHÔNG ?

Ai dám bảo đây là tuổi năm mươi
Ai dám cấm người yêu người đâu nhỉ
Yêu thì cứ yêu , đời đâu cần suy nghĩ
Nào tinh yêu đâu định tuổi đâu em

Tình yêu mùi như hương vị của sen
Thoang thoảng mát thấm dần vào tâm trí
Cảm trong người du dương mà có lý
Và làm ta trẻ lai những chục năm

Có cặp già tuổi ngót nghét một trăm
Yêu đằm thắm như trăng rằm giữa tháng
Dắt tay nhau thật tình mỗi sáng
Nụ cười tươi , câu ngọt lịm anh em

Tuổi năm mươi nhìn hoa hãy còn ghen
Hôi hổi nóng lửa tình nhen bùng cháy
Mỗi cuộc tình như có mình trong ấy
Phải vậy không ? tình cảm có trong em ?

Nguyễn Thiết
Nguyễn Thiết
3 years ago

Năm mươi anh tưởng bốn lăm
Thơ hay người đẹp chi Hằng kém xa .

Hồ Điệp Uyên Ương
Hồ Điệp Uyên Ương
3 years ago

Thơ hay ngất ngây .thật tràn đầy cảm xúc ảnh em đẹp lắm chúc mừng em

Lê Xuân Tạo
Lê Xuân Tạo
3 years ago

Kính chào bà lão ạ

Thang Nguyen
Thang Nguyen
3 years ago

50 chưa gọi lão được em nhé còn đẹp lắm chờ đến 60 kkk

Donglam Tran
Donglam Tran
3 years ago

Rất tuyệt vời em nhé. Chúc em vui vẻ trẻ đẹp yêu đời hạnh phúc thành đạt.

Trinh Lê Quang
Trinh Lê Quang
3 years ago

Ảnh này thật trng nhã, duyên dáng, thanh lịch đấy em…

Lê Hiền
Lê Hiền
3 years ago

Thật là hay…hay lắm!

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
3 years ago

Thơ hay lắm .và chị cứ vẫn đẹp ❤❤❤

Ngocthang Tran
Ngocthang Tran
3 years ago

Năm mươi chưa phải là già
Thời nay tuổi ấy mới là đương xuân
Môi xinh như trái bồ quân
mặt tươi rạng rỡ sắc thần kiêu xa

Huỳnh Thúc Đăng
Huỳnh Thúc Đăng
3 years ago

Xinh đẹp và lung linh!

Hoa Truong
Hoa Truong
3 years ago

Đang còn xuân em ơi

Khoa Pham
Khoa Pham
3 years ago

Bà lão năm mươi mà trông vẫn thấy xinh lung linh lắm. Chị yêu

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
3 years ago

đẹp

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
3 years ago

Bài thơ hay

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
3 years ago

Thơ hay và ảnh trẻ đẹp như tuổi Thanh Niên

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
3 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp

Lão Ngoan Đồng
Lão Ngoan Đồng
3 years ago

Thơ hay quá ,trải lòng khi đặt bút ,lời thơ chân thành ,vô tư ,ảnh đẹp duyên dáng mặn mà,chúc mừng cô giáo ????

Phạm Hồng Công
Phạm Hồng Công
3 years ago

Chàp bà lão…

Troi Vo
Troi Vo
3 years ago

Em xinh và đáng yêu lắm thơ lại hay..

Mạnh Lâm
Mạnh Lâm
3 years ago

Vẫn ngon như u20

Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên
3 years ago

Tuyệt vời

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay thi hữu !

Thanh Nguyen Van
Thanh Nguyen Van
3 years ago

Hay mp,

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm…Cảm ơn.

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Năm mươi tuổi vẫn còn xinh xắn lắm
Cứ như là mới tuổi đôi mươi
Cười vẫn tươi và ánh mắt dịu dàng
Chúc em ngày cuối tuần vui vẻ

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
3 years ago

Đẹp lắm chị ơi

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay lắm……

Trần Đình Hữu
Trần Đình Hữu
3 years ago

Người đẹp cảnh cũng đẹp

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em nhé ❤️
Lâu lắm rồi mới thấy ảnh thật hj

Lệ Diệp Hồ
Lệ Diệp Hồ
3 years ago

Thơ rất hay. Hình ảnh trẻ trung xinh đẹp duyên dáng lắm. Chúc mừng em nhé MP iu

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
3 years ago

Tuyệt vời bài thơ hay

Chu Lại
Chu Lại
3 years ago

Trẻ thế này mà giọi bà lão phí quá

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Giống cô dâu thế.

Scroll to Top