Bài Thơ: BẢN TÌNH CA NỨC NỞ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BẢN TÌNH CA NỨC NỞ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

************
Bản tình ca anh viết tặng cho em
Là nhịp đập con tim anh rướm máu
Từ lúc phân ly em về nơi ấy
Cuối nẻo trời không thấy một mùa xuân

Bản tình ca cùng vũ điệu tưng bừng
Để che dấu nhớ nhung dài năm tháng
Trăng chơi vơi giữa màn đêm tối sáng
Như mảnh đời đã rạn vỡ từ lâu

Bản tình ca chẳng khỏa lấp niềm đau
Không giấu được nỗi sầu đêm mưa gió
Giũa đêm đông ánh đèn soi vàng võ
Bờ môi khô khát nhớ một bờ môi

Nay tình ca con nước lũ cuốn trôi
Anh với em hai nơi cùng nổi nhớ
Em hát, anh hát hai lời nức nở
Còn gì đâu hơi thở cũng nghẹn ngào

Đông về rồi gió bấc thổi tim đau…

V N C … 01/12/18

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Bài thơ hay bạn ơi
Ngày đầu tháng chúc bạn ngập tràn thơ hay nhé
Và cũng chúc bạn luôn mạnh khoẻ
Góp sức thơ mang vẻ đẹp làng pây

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp rất tuyệt tác bạn ơi..!

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
5 years ago

Rất hay rất nồng nàn anh ơi!

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Rất tuyệt vời lắm anh ạ ??
Buổi tối vui vẻ nhé anh

Myle Nguyenthi
Myle Nguyenthi
5 years ago

Van tho hay lắm nhỉ

Minh Hoang Tran
Minh Hoang Tran
5 years ago

Tuyệt đỉnh thơ ca luôn huynh ơi ! Một đêm đầy sao nhé huynh

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Chú ơi. Thơ của chú luôn buồn và luôn tuyệt vời.. ạ..
Cháu cố gắng lắm mà thơ của cháu cũng vẫn buồn. Và không tiến bộ hơn được…

Ngọc Lan
Ngọc Lan
5 years ago

Bài thơ rất hay ! Ảnh đẹp tuyệt vời anh ạ . Chúc anh đêm an lành và hp

Trương Trúc
Trương Trúc
5 years ago

Bài thơ hay dạt dào cảm xúc anh ơi !

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Hay anh ..chúc vui vẻ

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn!

Phạm Thuỳ Dung
Phạm Thuỳ Dung
5 years ago

Rất hay anh ạ

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc ngày CN thật nhiều niềm vui anh nhé

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

KHÚC NHẠC TÌNH VƠI,
Đâu đây nghe tiếng vọng như não nề,
Niềm u uẩn đam mê sớm tàn lụi,
Ngày em biệt tim nồng bị xát muối,
Hồn phũ mờ của buổi tím hoàng hôn,
&
Nhạc gợi lên bao ước mộng đã chôn,
Vẫn réo rắt mảnh hồn như vụn vở,
Người rẻ bước để đây mối tình lở,
Cung giáng buồn ai nở chối lối chung,
&
Tiếng nỉ non chừng tưởng lấp lật tung,
Nghê thường khúc bước cùng là dĩ vãng,
Hai bờ nhớ ảo hư niềm ngao ngán,
Đây cung đàn với bản dạo em ca,
&
Giờ còn đâu tiếng ngọc ru mặn mà,
Đây dế hát tình xa sao cố giử,
Cứ lê bước tìm bài xưa cô lử,
Kìa trăng thề tình sử còn dấu ghi,
&
Sao khúc sầu cứ mãi réo lâm ly,
In dấu khắc hạt bi ai bỏ lại,
Đâu tiếng hát ru tình cho ngây dại,
Để cho ta đốt cháy niềm nhớ nhung,
Ai đem về lối mộng nẽo đi cùng,
Mà không phãi giường chung mà dị mộng,…

Tien Đat
Tien Đat
5 years ago

Bài thơ hay qá bn bình

Duong Vu
Duong Vu
5 years ago

bài thơ hay mang nhiều xúc tích và ý nghĩa
chúc mừng a nhé

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ mượt mà lắm bạn hiền. Hay

Scroll to Top