Bài Thơ: ÁO DÀI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ÁO DÀI (Tác giả: Thanh Hùng)

ÁO DÀI
Thơ: Thanh Hùng

Thoáng nhìn hình bóng của ai
Thướt tha trong chiếc áo dài tinh khôi
Làm cho vương vấn bồi hồi
Đã làm quên mất cái tôi của mình

Lẽ nào lại đứng làm thinh
Chạy theo xin một chữ tình em ơi
Vừa nghe oanh yến ngỏ lời
Thấy hồn phiêu bạt chơi vơi chốn nào

Cho lòng xao xuyến… xuyến xao
Bởi em cất giọng ngọt ngào đáng yêu
Em xinh vóc dáng mỹ miều
Áo dài xinh xắn liêu xiêu cõi lòng

Thả hồn theo nỗi nhớ mong
Ước ao mình sẽ được vòng tay đan
Bên nhau vui vẻ nồng nàn
Áo dài tha thướt miên man đắm chìm

Bồi hồi lưu luyến trong tim
Giờ đây anh đã kiếm tìm được em.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phucly Pham
Phucly Pham
6 years ago

Tìm được rùi sao? Chúc mừng anh nè Thanh Hùng.

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

Áo em màu trắng mộng mơ
Tóc thề vai nhỏ môi chờ cười duyên
Nhỏ ơi đừng vội xuống thuyền
Để anh xin gửi thơ nguyên nối vần

Hạ theo cánh phượng rơi chân
Nụ cười nàng thắm mỗi lần em qua
Gửi thương đợi bến chiều tà
Ghép câu đợi nhé mình ta chẳng rời

Anh vay một chút tình khơi
Trả em tim thẫm ngọt lời thương yêu
Để về ngơ ngẩn những chiều
Thật lòng anh đó nhỏ yêu xin thề

Hạnh Lê
Hạnh Lê
6 years ago

Hay ban

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

hay quá!

Trần Huệ Thư
Trần Huệ Thư
6 years ago

Nhớ lắm thời áo trắng khi đọc thơ và nhìn hình ảnh này

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Giờ đây anh đã kiếm tìm dc em
Xin chúc mừng

Hai Ngominh
Hai Ngominh
6 years ago

Thơ hay em ơi

Nguyễn Trọng Tien
Nguyễn Trọng Tien
6 years ago

Bài thơ hay giàu cảm xúc. Tru tinh. Duyên dáng. Mong mo.Tác giả ngợi ca vẻ đẹp áo dài truyền thống với các cô gái đẹp thướt tha trong ta áo ấy.

Nguyễn Trọng Tien
Nguyễn Trọng Tien
6 years ago

Hai bạn trong ảnh kèm theo quá đẹp. Đẹp quyến rũ

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Rất tuyệt vời em trai

Nguyễn Chúc
Nguyễn Chúc
6 years ago

Hay quá tg ơi chuc vv nha

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi?????

Thu Hà
Thu Hà
6 years ago

Bài thơ hay lắm ạ !

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Các bài thơ đều rất hay. Hình rất đẹp.

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Buổi chiều vv nhé a trai

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ hay lắm . Ảnh rất đẹp . Chúc mừng anh

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
6 years ago

Thơ ngọt ngào lắm em trai ơi chúc em luôn vvhp

Phuong Chau
Phuong Chau
6 years ago

Mượt mà quá anh

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Áo em màu trắng mộng mơ
Tóc thề vai nhỏ mỗi chờ cười duyên
Nhỏ ơi đừng vội xuống thuyền
Để anh xin gửi thơ nguyên nối vần

Nguyễn Khanh
Nguyễn Khanh
6 years ago

Thơ và ảnh rất tuyệt TG hi

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
6 years ago

Kiếm tìm được rồi hả anh?
Chúc mừng anh trai nhé
Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ nhé

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp

Lan Tím
Lan Tím
6 years ago

Trữ tình lắm anh

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Hay lắm anh à
Chúc mừng anh

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc mừng bạn

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Thơ hay

Oanh Bui
Oanh Bui
6 years ago

Chúc mừng bạn và bài thơ . Chúc buổi tối vui nha

Scroll to Top