ẢO ẢNH TÌNH .
Thơ: Phú Sĩ
Về đâu lạnh lùng đêm trôi
Người ơi phương trời thăm thẳm
Bến đời còn ai đón đợi
Nỗi niềm ẩn khuất xa xăm
Vòng tay ấm nồng ai trao
Dưới vòm sao trời năm ấy
Ngân Hà nối liền một dãy
Tìm về nối lại thương yêu
Ngẩn ngơ một bóng đò chiều
Lỡ rồi đìu hiu bến vắng
Người quên ân tình tắm mẵn
Để buồn một mối sầu giăng
Trách chi nỗi buồn vầng trăng
Tình Cuội sao Hằng chẳng biết
Để cây đa buồn da diết
Tiễn biệt những mùa trăng đau
Tình yêu theo dòng xôn xao
Ngọt ngào cùng bao trắc ẩn
Lòng ta ngậm ngùi vô tận
Tím lối màn chiều bâng khuâng
ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS
Thật tuyệt
”Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?”
Buồn…thì mới viết thành thơ …. Chúc Phú Sĩ tuần mới vui vẻ , an bình nhé.
Hay , tuyệt lắm !
Tuyệt vời…..
Luôn vui nha….Phú Sĩ
Người ơi người có nhớ không
Kỷ niệm ngày ấy chờ mong
Từng đêm trong lòng thổn thức
Vùng chị hằng chú cuội ngắm trăng
TUYỆT VỜI LẮM EM
Thơ quá tuyệt vời em ơi
Thơ hay lắm!
Wow ! Very nice picture art !!! Poem and the very Excellent !!! This is Marvelous ..
Hay quá bạn à!
Nice photo
Em ơi.. thơ hay
Chúc em luôn vui yêu đời
Thơ thật hay
Hay!
Thơ hay quá
Thơ hay cảnh đẹp quá
Thơ hay lắm bạn hiền chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé
Thơ hay lắm bạn ạ, chúc vui nhé
Thơ em tuyệt lắm
Thật tuyệt vời ! Phú Sĩ.
RP thích bài thơ và ảnh …
Hay quá ban ui
Bài thơ quắt hay !
Thơ hay hình ảnh rất đẹp
Chúc em tui luôn vui vẻ , nhiều hạnh phúc
Hay lắm nha.
Hay