Bài Thơ: ẢO ẢNH PHÙ VÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: ẢO ẢNH PHÙ VÂN (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

ẢO ẢNH PHÙ VÂN
Thơ: Bách Tùng Vũ

Đời người một thoáng phù vân
Ngoảnh đi ngoảnh lại sa chân cửu tuyền
Mộng say giấc dạ ảo huyền
Thấy ta lạc nẻo con thuyền tử, sinh
Chỉ còn là một vong linh
Vật vờ đen trắng bóng hình mị ma…

Phải chăng một kiếp người ta
Khổ từ lúc mới sinh ra đấy mà
Cho nên cất tiếng khóc oà
Từ khi mở mắt lệ nhoà châu rơi
Đó là quy luật người ơi
Đời là bể khổ, là nơi đóng tuồng

Sơ sinh một tấm thân truồng
Luân hồi luận quả vào guồng hèn, sang
Nợ đời vay trả tự mang
Sướng vui, xấu đẹp, đài trang do mình
Xác thân là thứ hữu hình
Cũng là ảo ảnh thường tình thế gian

Vận đời giữa cuộc hồng hoang
Phút vui ha hả, phút tan nát sầu
Ai không trải những phút đầu
Ai không phút cuối, cho dầu là ai
Thói đời đen trắng đúng sai
Hơn thua tranh cạnh rồi mai cũng tàn

Tình kia dẫu thắm muôn vàn
Vô thường một chốc hoá làn mây bay
Thân này là mượn là vay
Trở về cát bụi cũng xây nấm mồ
Dẫu cho có cả cơ đồ
Xuôi tay nhắm mắt tựa hồ khói sương…

Sách đời viết hết một chương
Đủ mùi thi vị, đủ hương bụi trần
Cứ vui sống trọn một lần
Mai về cõi chết không cần nghĩ suy
Sớm hôm nhớ học chữ TUỲ
Tiếc chi ảo ảnh…Tiếc gì…Phù vân !!!

BÁCH TÙNG VŨ 7/11/2019.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hai Tran Thi Minh
Hai Tran Thi Minh
4 years ago

Em viết bài nào cũng hay. Suy cho cùng em là người hạnh phúc.

Hồ Thị Quyền
Hồ Thị Quyền
4 years ago

Bài thơ hay quá em ơi. Buổi sáng tốt lành

Phượng Hồng
Phượng Hồng
4 years ago

Thơ hay, rất tuyệt vời ,Chúc em ngày mới vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Thúy Nga
Nguyễn Thúy Nga
4 years ago

Thật hay ý nghĩa và sâu sắc lắm BTV ơi.. Tuyệt vời Em ạ.???❤️

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
4 years ago

Hay lắm em chúc em luôn vui khỏe nhé

Nguyễn Thị Mai Loan
Nguyễn Thị Mai Loan
4 years ago

Thật tuyệt vời nhà thơ trẻ đẹp trai ❤️❤️❤️❤️❤️

Thu Hien
Thu Hien
4 years ago

Thật tuyệt vời em yêu .
Chúc em thứ 6an vui nhé .

Vân Bống
Vân Bống
4 years ago

Chính xác

Hai Tran Thi Minh
Hai Tran Thi Minh
4 years ago

Đọc thơ của em thấy ấm áp tình người. Em là người thư kí của thời đại. He he…

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
4 years ago

Hay quá đi

Thanh Phan
Thanh Phan
4 years ago

Thơ em đậm chất Nguyễn Du

Vân Hồ
Vân Hồ
4 years ago

Thơ hay tuyệt

Ngọc Sơn
Ngọc Sơn
4 years ago

Đúng là một chân lý
Thời gian và đời người

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
4 years ago

Thơ quá hay….

Chuyển Nguyễn
Chuyển Nguyễn
4 years ago

Bài thơ Hay lắm em . Rất chí lý.

Thu Kim
Thu Kim
4 years ago

Bách Tùng Vũ

Thuần Thúy
Thuần Thúy
4 years ago

Thơ cháu làm hay lắm đoc càng thấy ý nghĩa sâu lắng .Cô chúc mừng cháu nhé !

Dan Hoang
Dan Hoang
4 years ago

Chào bạn .
Tuy mới kết bạn song tôi cảm nhận nhiều điều ý vị ở phong cách thơ của bạn .
Tôi yêu thơ ,yêu thơ bạn .
Mời bạn cùng tham gia và đăng bài cùng nhóm chúng Tôi
Tôi sẽ chuyển lời mời .
Trân trọng !

Phương Thảo Trần
Phương Thảo Trần
4 years ago

Em trai! Lâu rồi nay lại được thưởng thức thơ em ?

Hoai Thu
Hoai Thu
4 years ago

Xin phép tác giả được chia sẻ bài viết này

Hung Phat
Hung Phat
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Khanh Pham
Khanh Pham
4 years ago

Hay khó nói

Hoa Tran Thi Thu
Hoa Tran Thi Thu
4 years ago

Bài thơ thật tuyệt ! Đời vốn là như vậy nhưng phải biết tìm ra lẽ sống cho mình. Bài thơ rất ý nghĩa và sâu sắc em ạ.
Chúc mừng em đã trở lại với những bài thơ rất hay !

Nguyễn Văn Quỳnh
Nguyễn Văn Quỳnh
4 years ago

Thơ lưu ly, nhưng với cảm xúc và cách viết của anh, tâm và sức sẽ rất dễ hao mòn

Hương Lê
Hương Lê
4 years ago

Bài thơ rât tuyệt nhé em
Đời vô thường lắm vui thêm lại buồn
Thôi thì ta trãi nghiệm luôn
Một ngày nào hêt kiêp … “chuồn” thôi em !?
Chị chuc luôn khỏe, bình an
May mắn, hp , ngập tràn niềm vui !
Nhé em !?

Chi Thân Khánh
Chi Thân Khánh
4 years ago

Chúc mừng em nhé
Rất tuyệt vời thực tế với đời thường
Chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc an nhiên nhé .

Huỳnh Chiến
Huỳnh Chiến
4 years ago

Sâu sắc

Thuy Mai Vu Thi
Thuy Mai Vu Thi
4 years ago

Chuẩn quá chúc mừng tg.

Duyên Lê
Duyên Lê
4 years ago

Quá hay quá tuyệt vời luôn em ơi

Nguyễn Văn Minh
Nguyễn Văn Minh
4 years ago

Sâu sắc một triết lý nhân sinh …

Trần Ngọc Lan
Trần Ngọc Lan
4 years ago

Thơ hay và rất ý nghĩa

Đức Hải
Đức Hải
4 years ago

Bài này rất hay…

Vũ Lụa
Vũ Lụa
4 years ago

Hay lắm em trai ơi.
Từng từ từng ý sắc sâu..
Em tôi trẻ tuổi mà sâu sắc hồn..
Nhân tài có một không hai.
Mong em dệt mãi những bài.răn.khuyên.
Thơ em sử sách lưu truyền..
Để cho hậu thế lời khuyên tuyệt vời…

Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
4 years ago

Thơ hay quá. Xin phép đc chia sẻ nha.

Tuy Le
Tuy Le
3 years ago

Được Làm kiếp Người cũng gian nan khổ luỵ
Gắng gieo rắc những gì An vui, tốt đẹp Cho đời để khi xã Thân Tứ Đại Được nhẹ nhàng dức bỏ. Đúng như lời TG nói ngoảnh đi ngoảnh lại đã sa chân Cứu Tuyển chẳng còn chi.

Scroll to Top