Bài Thơ: ANH YÊU EM ! (Tác giả: Lê Hoàng)

___ ANH YÊU EM ! _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Phút tình cờ sao nhớ mãi khôn nguôi
Em đã chiếm hồn tôi chiều phố nhỏ
Ánh mắt sáng long lanh , bờ môi đỏ
Thẫn thờ đêm cơn gió thoảng vô tình

Em dịu dàng mỗi buổi sớm bình minh
Tôi tha thiết bóng hình em trong dạ
Xua trắc trở suốt đêm trường lạnh giá
Trái tim này như đã vội vàng yêu.

Anh nhớ em! Thương nhớ đến thật nhiều
Mơ ước mộng được phiêu hoài nẻo đó
Được hạnh phúc trong vòng tay của nhỏ
Vỗ về nhau dẫu có những đoạn trường

Đêm trở mình ! Hỏi có nhớ có thương ?
Tim co lại má hường ơi có hiểu ?
Em có biết ! Thế nào là đủ thiếu ?
Bởi tình yêu là biểu cảm tâm hồn

Anh yêu em ! Nhiều lắm có biết không
Làm sao chứng minh lòng này chân thật
Mong tin tưởng nỗi niềm yêu giấu cất
Tình anh hoài ngọt mật với thời gian.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Tram
Ngoc Tram
6 years ago

Tho hay

Nhi Lan
Nhi Lan
6 years ago

hay quá e ơi

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Rất hay!

Phuong Kim
Phuong Kim
6 years ago

Nghe ngọt quá đi thôi

Hiếu Lê
Hiếu Lê
6 years ago

Bài thơ hay dễ thương lắm em ..!!!

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!
Thơ hay lắm, lời tỏ tình dễ thương! QH chúc LH….

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
6 years ago

Hay thế anh trai ơi

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Hì Anh!?

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

bai thơ rất hay chuc mừng thầy giáo

Thoa Kim
Thoa Kim
6 years ago

Hay tuyệt vời thầy ơi

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ,hình rất đẹp

Renato Estareja
Renato Estareja
6 years ago

So beautiful

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay lắm anh ạ

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

Hay quá e iu ơi

Scroll to Top