Bài Thơ: ANH VIẾT CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH VIẾT CHO EM (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH VIẾT CHO EM
Thơ: Phú Sĩ

Anh viết cho em !
Về một khoảng đời đã mất
Nửa vầng trăng ẩn khuất phía trời xa …
Nụ hoa vội tàn … khi chưa trọn bản tình ca…
Anh viết cho em !
Câu thơ nghẹn ngào theo cầu vồng trôi xa mãi….
Về một thiên đường của một thời con gái
Trải rộng bao điều khờ dại … chẳng trọn yêu….
Hạnh phúc … sầu đau ,.. còn đó những nỗi niềm
Hằn những vết chân chim …
……. gương mặt nay đã nhạt màu hương phấn
Anh viết cho em !
Thương kiếp người lận đận
Em cũng biết giận hờn, biết khao khát yêu thương
Thuở bướm ong vờn… hoa kia cũng ngát hương …
Sao lại gieo cho em …
……. những đoạn trường miên man đầy nắng gió…
Anh viết cho em !
Lời ân tình chưa dám ngỏ…
Bởi anh sợ rồi … lại hằn sâu vết thương kia….
Chỉ mong nửa cuộc đời … còn lại sẽ ấm êm…
Người đàn bà đơn côi… bị dòng đời quên lãng …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huỳnh Khánh
Huỳnh Khánh
7 years ago

tho rat hay va buon qua ……

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay tuyệt em gái iu

Đức Nguyên
Đức Nguyên
7 years ago

thơ hay cảm xúc

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay,nhưng quá lạnh lùng!

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Hay lam chi oi

Lan Anh Tran
Lan Anh Tran
7 years ago

Một đoá hoa cho một ngày hp .
Một lời chúc cho cả ngày bình an !

Sen Trang Hoa
Sen Trang Hoa
7 years ago

Phú Sĩ .

Anh viết cho em !
Lời ân tình chưa dám ngõ
Bởi anh sợ rồi…lại hằn vết thương kia….
Chỉ mong nửa cuộc đời…còn Lại sẽ ấm êm…
Người đàn bà đơn côi…bị dòng đời quên lãng !

HAY LẮM BẠN !
Chúc ngày mới an lành
Và hạnh phúc .

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Cúp bạc C1 hôm nay giành được thôi đành tặng cho thi thơ Phú Sĩ luôn !

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay ! Lời thơ chan chứa u buồn … Phú Sĩ

Scroll to Top