Bài Thơ: ANH VẪN NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ANH VẪN NHỚ (Tác giả: Tùng Trần)

ANH VẪN NHỚ
Thơ: Tùng Trần

Anh nhớ chứ..bài ca tình thuở trước
Của tháng ngày hai đứa bước chung đôi
Nhưng bây giờ như én nhạn lìa đôi
Vì em đã theo người về xứ lạ

Ôm xót xa anh chạnh lòng buồn bã
Bên cung đàn khẩy lại bản tình ca
Giấc mộng nào về cuối nẽo trời xa
Duyên không nợ nên ta đành ly biệt

Mỗi đêm trường nhớ em buồn da diết
Thấy nghẹn ngào mà chẳng biết làm sao
Rồi hát lại bản tình ca thuở nào
Bổng miên man hồn quặn đau vỡ vụn

Gió vô tình lay lá vàng rơi rụng
Lệ nhạt nhoè nên lạc phím sai cung
Lối ân tình nay chẳng thể về chung
Nên bước chân anh lạnh lùng tê tái

22/03/2017

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nu Vanngoc
Nu Vanngoc
7 years ago

Hay lém

Dung van Dung
Dung van Dung
7 years ago

Hay lắm e ơi.
Buổi Tối an lành vui nha e !

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Quá hay xong cũng rất buồn em à!. Chúc em tối vui nha!.

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
7 years ago

Hay bạn ơi

Thanh Dương
Thanh Dương
7 years ago

Rất hay tác giả ah.

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Hay lam em …khong gi nho bang noi nho lai kn iu thuong..
Chuc e trai bt vui ve …ngu ngon..

Phương Nhi Trần
Phương Nhi Trần
7 years ago

Thơ hay quá, Chúc buổi tối vui vẻ và ngủ ngon nhé

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay lắm

Trần Nga
Trần Nga
7 years ago

Hay nhung buon qua

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Hay Tung Tran ạ, phảng phất tình buồn

Scroll to Top