Bài Thơ: ANH VẪN LÀ ANH (Tác giả: Lê Hoàng)

____ ANH VẪN LÀ ANH ____
Thơ: Lê Hoàng

Xuân , hạ , thu , đông
Cứ giao mùa thay đổi
Lời anh đã nói
Đâu dễ sớm nhạt phai !

Em là ai?
Bao lần hoài suy nghĩ
Hình bóng luôn giấu kĩ
Góc nhỏ trái tim yêu

Mỗi chiều !
Chắt chiu … nhặt chút thơ tình
Anh mãi là anh
Vẫn chân thành sâu lắng

Gom từng giọt nắng
Sưởi ấm dĩ vãng gần nhau
Sắc thu thắm đượm màu
Đường xưa còn bao nhiêu…. kỷ niệm

Đếm lá vàng rơi!
Nhớ lần trao thuơng mến
Ta còn bao điểm hẹn
Một biển chiều mênh mông.

Lê Hoàng 19/9/18

Bao ngày rong ruổi tìm thơ
Trong lòng nhung nhớ thẩn thờ tim yêu
Vẫn mong sánh bước mỹ miều
Thu nồng ân ái thả phiêu cõi hồn

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoài Thu
Hoài Thu
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Bình minh thanh thản nhé.

Chanh Duy
Chanh Duy
5 years ago

Hay

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay ,ảnh đẹp lắm anh ơi

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Nghe ngọt quá đi ?

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Hay lắm

Duy Nghia
Duy Nghia
5 years ago

Xuân hạ thu đông
Em mong anh đợi
Cuối thu trời đổ mưa rơi
Một mình bến cũ người ơi người về

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Tưởng anh là chị nào he he

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
5 years ago

Em là ai
Mà ta hoài cứ nhớ

Hi chúc bạn ngày mới vui

Minh Hằng
Minh Hằng
5 years ago

Thể gì mà hay thế anh mình ơi

Trần Hiền
Trần Hiền
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn hen

Yến Ly
Yến Ly
5 years ago

Thơ hay quá
Em ơi chúc em vui khoẻ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá ảnh đẹp

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay anh

Huong Hoai
Huong Hoai
5 years ago

Anh vẫn là anh…thì em vẫn là em …tình anh và em như lá mùa thu rơi…đếm hoài biết bao giờ mới hết…
Chúc em iu thơ hay nhé !

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
5 years ago

Chúc em

Xuân Điệu
Xuân Điệu
5 years ago

những câu thơ thật sâu nắng..thơ bạn quá hay ..tôi yêu thơ bạn..

Scroll to Top