Bài Thơ: ANH VẪN HOÀI THƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ ANH VẪN HOÀI THƯƠNG _____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Hoài thương mái tóc nhung huyền
Thoảng đưa trong gió hương mềm ngất ngây
Chân thành ta rót men say
Để bao luyến nhớ từng ngày héo hon

Thương hoài má đỏ môi son
Ước gì chạm khẽ nụ hôn nồng nàn
Trao tình mộng dệt chứa chan
Từng đêm sánh lối duyên nàng gửi anh

Hoài thương chiếc bóng một mình
Cô đơn ngõ vắng mong manh cuối chiều
Nhủ thầm được phách hồn phiêu
Cùng nhau tâm sự đôi điều mến thân

Thương hoài gót nhẹ bàn chân
Dịu dàng đưa bước tần ngần mắt nâu
Từ ban sớm , đến canh thâu
Thôi nhé u sầu …… chớ vướng em đi

Thương hoài ánh mắt hàng mi
Long lanh tỏa sáng thầm thì mộng mơ
Mặc cho ai đó hững hờ
Anh xin thuyền nhỏ đắm bờ sông xanh.

Hoài thương những lúc một mình
Duyên thầm hiển hiện trong anh mệt nhoài
Dẫu là rõ biết đúng sai
Nhưng lòng tự nguyện canh dài tương tư

Thương hoài tiếng nói vần thơ
Ủ buồn nhưng cả giấc mơ ngọt ngào
Mong rằng tình đẹp bên nhau
Trái tim hòa nhịp , lời trao ý nồng

Thương hoài….. Em có biết không ?
Cả mơ vẫn thức ….má hồng bên anh
Cầu trời tình mãi thắm xanh
Thuyền quyên đưa lối… Yên bình trăm năm.

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tran Van Long
Tran Van Long
6 years ago

Hay quá anh ơi! Chúc anh trai ngày mới vui khỏe!

Sông Hằng
Sông Hằng
6 years ago

Bài thơ hay, vui đó Thầy .Nhưng có một điều chưa tỏ ,
Chúc Thầy vui vẻ bến sông xanh…?.

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Tuyệt vời anh ơi

Thông Hà
Thông Hà
6 years ago

E iu

Trà My
Trà My
6 years ago

Tuyệt quá anh ơi

Duy Nghia
Duy Nghia
6 years ago

Lung linh trong ánh trăng rằm
Vọn tròn hai chữ trăm năm nhé nàng
Đông tàn lại đến xuân sang
Trầu cau bến đợi đò ngang đón về

Anh chờ bên khúc sông quê
Thuyền quyên đưa lối em về làm dâu

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt vời

Mai Tình
Mai Tình
6 years ago

Tuyệt quá anh ơi

Đào Hương
Đào Hương
6 years ago

Lê Hoàng ơi bài thơ hay quá nhẹ nhàng sâu lắng đầy truyền cảm..thật tuyệt vời bạn ạ..ĐH chúc bạn

Trung Nguyen
Trung Nguyen
6 years ago

thơ hay hình đẹp tuyệt vời em nhé

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Hay quá em à , Nhưng mà đệ gọi tên vợ cu Jim Phạm Chiến hoài vậy

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Hoài thương ngọt ngào thía anh ưi. Thơ wa hay ạ

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Thơ anh trai rất hay mến chúc anh thứ 6 sức khoẻ ngày mới yt hp

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời

Huu Van
Huu Van
6 years ago

Hay quá đi thôi

Ngoc Yim
Ngoc Yim
6 years ago

????????????

Lê Hoàng
Lê Hoàng
5 years ago

Hoai ơi

Scroll to Top