Bài Thơ: ANH VẪN CÒN (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ANH VẪN CÒN (Tác giả: Thu Hà)

ANH VẪN CÒN
Thơ: Thu Hà

NHỚ NGƯỜI ẤY PHẢI KHÔNG…

Anh vẫn còn nhung nhớ đến người xưa
Và thổn thức khi cơn mưa chợt đến
Chuyện tình kia khiến tim anh mỏi mệt
Nhưng nỗi niềm đâu quên hết phải không ?!

Anh vẫn nhìn trong khoảng lặng mênh mông
Tìm hình bóng thầm mong người xưa cũ
Bao ngày qua tưởng chừng như đã ngủ
Có ai ngờ…mùa thu đánh thức anh.

Dẫu biết rằng giấc mơ ấy chẳng thành
Sao anh vẫn từng canh đêm thức trắng ?
Tình của anh càng trở nên sâu nặng
Trao về người..để nhận đắng con tim !

Em biết rằng anh mải miết kiếm tìm
Mùa kỷ niệm đã ghim vào khối óc
Có biết không tấm thân anh còi cọc
Cũng chỉ vì lăn lóc khối tình si.

Là em đây…đâu có dám phân bì
Người đến trước…bởi vì em thấu hiểu
Với người ta em trở nên kênh kiệu
Có anh rồi…nhưng liệu có vẹn nguyên ?!

Bởi vì anh vẫn giữ trọn lời nguyền
Với người ấy…dù thuyền quyên…bến lỡ
Dẫu tình xưa đã trở thành dang dở
Nhưng thu về….anh lại nhớ người ta…

——————++++++++——————–

Để chiều nay nước mắt em nhạt nhòa
Ghen một chút….thì ra anh vẫn nhớ !

Tulip Hoa

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Chí Trường
Nguyễn Chí Trường
6 years ago

Ban hay thiệt

Nga Truong
Nga Truong
6 years ago

Hay lắm em

Đò Xưa
Đò Xưa
6 years ago

Thơ hay lắm

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
6 years ago

Bài thơ hay, chúc mừng tác giả ạ

Hoàng Vượng
Hoàng Vượng
6 years ago

Phải nói rằng… Rất hay……. ?????????????

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
6 years ago

HẠNH PHÚC KHI BÊN EM

Anh vẫn thường … mong nhớ giấc mơ hoa
Ngàn kỉ niệm ngỡ nhạt nhòa năm tháng
Khuya trở giấc ngóng bình minh chiếu rạng
Chờ ai về một sáng nắng dịu êm

Em biết không thủa ấy thật êm đềm
Từng hẹn hứa trầu têm ngàn cánh phượng
Nhưng có lẽ chỉ còn trong tưởng tượng
Người quay lưng ảo tưởng ấy xa rời

Ngày gặp em … anh lẻ bước bên đời
Người đã đến xóa sầu khơi mùa cũ
Em từng hỏi trong tim ai trú ngụ
Mà anh hoài ngắm tinh tú mờ xa

Dấu yêu à … muôn bão táp phong ba
Nơi tim nhỏ ước đôi ta dệt mộng
Dù sóng gió cùng nhau ta sẽ sống
Quyên buồn đau ảo mộng cũ năm nào

Một lần thôi … anh muốn mãi được trao
Tình sâu nặng ngọt ngào bên em đó
Người yêu hỡi chuyện xưa như cơn gió
Anh hiểu rồi … hạnh phúc đó là em … !!!

Họa cùng em nhé

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ hay lắm t/gỉa

Hồng Phấn
Hồng Phấn
6 years ago

Tuyệt vời em gái ơi

Nguyễn Diệp
Nguyễn Diệp
6 years ago

Thơ hat lắm tg !tình xưa mấy ai quên đc!chúc tg vv hp!

Ngọc Hà
Ngọc Hà
6 years ago

Một chiều mưa lạnh… đã về

Hoàng Minh Châu
Hoàng Minh Châu
6 years ago

Ghen làm gì khi ta kề cận
Được ôm thân lại hôn hồn Anh …ngỏ

Việt Thắng Đào
Việt Thắng Đào
6 years ago

Bài thơ hay đã chạm đến quá khứ một thời để nhớ cam ơn tác giả

Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
6 years ago

Đọc thơ anh thấy…

Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
6 years ago

????

Lương Thiện
Lương Thiện
6 years ago

ngan ??

Trần Long
Trần Long
6 years ago

Anh vẫn nhớ em ạ

Duc Tran
Duc Tran
6 years ago

E làm thơ hay quá

Hoàng Oanh
Hoàng Oanh
6 years ago

Có những nỗi niềm dấu kín trong lòng tương đã quên nhưng chợt ùa về đau nhức nhối con tim ôi sao bài thơ chj gái viết hết nỗi niềm của e rồi hay quá chj ơi tuyệt

Hoa Thach Thao
Hoa Thach Thao
6 years ago

Thơ hay nhưng hơi buồn

Cầu Bùi Văn Cầu
Cầu Bùi Văn Cầu
6 years ago

Nhớ ngồi chờ sao không thấy e ơ đau
Vv hp chị yêu nhé

Thanhxuan Nguyen
Thanhxuan Nguyen
6 years ago

Tâm trạng quá

Nguyễn Tim
Nguyễn Tim
6 years ago

Anh vẫn nhớ em ạ

Huong Tran
Huong Tran
6 years ago

Bai tho Nho nguoi xua . Ghen nhe nhe ma hay ghê .

Son Khong Ngoc
Son Khong Ngoc
6 years ago

mjnh mat nhau roi phai k e
thuo do ngay xua qua em dem
doi trai tim non chung nhip dap
gio a van nho .van hoai mong

Thu Hong Nguyen
Thu Hong Nguyen
6 years ago

HAY LẮM XÚC ĐỘNG

Bụi Trần
Bụi Trần
6 years ago

Hay lam cam giác than quen qua

Truong Huu Quyết
Truong Huu Quyết
6 years ago

Mới đêm qua mà giờ Anh nhớ
Bởi sướng rơn ngạt thở vì em

Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
6 years ago

Bởi vì anh là số phận đào hoa
Có em rồi_ người ta_anh vẫn nhớ
Để hàng đêm tim e luôn nức nở
Trách a hoài vẫn giữ bóng hình xưa.

Đỗ Huyền
Đỗ Huyền
6 years ago

Hay lắm tg ơi
Cho phép mình chia sẻ nhé

Vananh Le
Vananh Le
6 years ago

Hay quá rất hay và ý nghĩa

Chu Tuan Kiet
Chu Tuan Kiet
6 years ago

ANH VẪN CÒN NHỚ NGƯỜI ẤY PHẢI KHÔNG
.

( Vui với thơ của Hoa Tulip )

Sổ nhật ký niêm phong bằng băng dính
Ảnh ai cười xé nát thả trôi sông
Cứ nghĩ tới máu sôi tim thình thịch
Sáo đã sang sông sáo đã sổ lồng

” Anh vẫn còn nhớ người ấy phải không?”
Lẩm nhẩm đọc thơ đêm thâu tĩnh mịch
” Hai sắc hoa ti gôn ” ” tựa máu hồng ”
A.S.Pushkin – ” Tôi yêu em ” ” Sắc sắc không không ”
.
28/7/2017
.
Chu Tuấn Kiệt
.
Hình Internet

Trần Khánh Hợp
Trần Khánh Hợp
6 years ago

Hay quá

Hoa Gạo Bến Quê
Hoa Gạo Bến Quê
6 years ago

Thơ buồn có chút xót xa

Cảm Xúc Đọng Lại
Cảm Xúc Đọng Lại
6 years ago

Rất tuyệt vơ ̀i em oi!

Anh Tuan Khuat
Anh Tuan Khuat
6 years ago

Bai tho Việt rất hãy xúc cam lang màn xin chuc mừng

Quang Tèo
Quang Tèo
5 years ago

Quê sao đc hả e

Lê Út
Lê Út
5 years ago

Bài thơ em viết rất hay tràn đầy cảm xúc. Chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc bình an

Nguyễn Thị Thắm
Nguyễn Thị Thắm
5 years ago

Chỉ là ghen một chút mới thấy buồn chị yêu

Nguyễn Lê Tường Vy
Nguyễn Lê Tường Vy
5 years ago

Thơ hay quá chị iu

Ích Lê
Ích Lê
5 years ago

Hay lắm tg ơi.

Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Ừ anh còn nhớ đến một người xưa
Vãn ôm mối duyên thừa trong tâm trí
Nhưng em ơi có bao giờ em nghĩ
Dễ quên người vốn dĩ đã đậm sâu

Liệu sau này bên em được bao lâu
Khi cơn mưa giữa mùa ngâu rạn vỡ
Khi con tim đau còn đang lỡ dở
Có thể nào bỡ ngỡ nói lời yêu

Để rồi tan theo một sớm một chiều
Đó sẽ là điều không ai mong muốn
Thôi cứ để tình trôi theo dòng cuốn
Bình yên rồi ước muốn sẽ thành thôi

Huong Tran
Huong Tran
5 years ago

,đắng lòng như trái khổ qua, ở,, trong toàn thịt , ngoài da sanh rì , em ơi nếu đã một khi , tình đầu chố

Lê Thủy
Lê Thủy
5 years ago

bởi vì người đó tình đầu phải không anh?
nên anh cứ hoài mong khắc khoải

Scroll to Top