Bài Thơ: ANH VÀ HẮN (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: ANH VÀ HẮN (Tác giả: Hoàng Lan)

ANH VÀ HẮN
Thơ: Hoàng Lan

Anh có buồn khi "hắn" gửi cho em
Những dòng tin đã cũ mèm khi ấy
"Hắn"và anh cũng đều y như vậy
Ánh mắt nhìn sâu tận đáy tim em

Chỉ anh thôi! Anh vẫn luôn dịu hiền
Đôi bờ vai bình yên em gối tựa
"Hắn" ru em ấm vòng tay đôi lứa
Nụ hôn nồng rực lửa cháy tình em

Gửi cho anh tấm ảnh đã ướt nhèm
Thấm giọt lệ tình em rơi trên "hắn"
Gửi cho anh cả nỗi lòng vướng bận
Anh có buồn xem tin nhắn không anh?

Em cũng yêu cũng thương "hắn" chân thành
Một tình yêu thật ngọt lành anh ạ
Em yêu anh nhưng rất yêu thằng chả
Có bằng lòng anh gả "hắn" cho em?
HL
Chúc cả nhà ngủ ngon nha

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhật Vũ
Nhật Vũ
4 years ago

Chúc mừng em

Bui Nam
Bui Nam
4 years ago

Thật tuyệt vời
Chúc bạn cùng gia đình đêm xuống ngủ thật ngon nhé

Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
4 years ago

Cay đắng lòng (anh)… quá Em ơi

Đức Toàn
Đức Toàn
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ

Cam Ly Đoàn
Cam Ly Đoàn
4 years ago

Hay lắm bạn ơi

Ngành Châu
Ngành Châu
4 years ago

Hay lăm e

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
4 years ago

Thơ hay em gái a

Nguyễn Cường
Nguyễn Cường
4 years ago

Nỗi buồn biết ngỏ cùng ai
Thôi thì giọt ngắn giọt dài … mình thôi !!!

Dang Ngan
Dang Ngan
4 years ago

Rất hay em iu

Diệu Tiên
Diệu Tiên
4 years ago

Hay quá chị à

Trần Phương
Trần Phương
4 years ago

Ạnh và hắn được em đem
Cân lên cũng chẳng hơn nhau chút nào
Thôi thì em đã xuyến xao
Thương anh em chọn hắn vào cùng anh

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
4 years ago

Hay lắm cháu à

Giang Phạm
Giang Phạm
4 years ago

???

Thương Hoài
Thương Hoài
4 years ago

Hay nhe chị … Chúc chị luôn vui vẻ chị nhé

Kuko Langthang
Kuko Langthang
4 years ago

Hay lắm
Hoang Lan ơi

Nguyễn Toàn
Nguyễn Toàn
4 years ago

Cả nhà có thể ngủ ngon
Còn “Anh” sao thể.. mỏi mòn trắng đêm
Tàn rơi vương vãi bên thềm
Cà phê tí tách đắng thêm nỗi buồn !
Ngoài trời nhỏ giọt mưa tuôn
Em về với hắn nỗi buồn để vương
Tứ thơ lạ ngã ba đường
Cho em lựa chọn để thương gửi người .
Chúc cháu

Sương Lạnh Chiều Đông
Sương Lạnh Chiều Đông
4 years ago

Phù…hết hồn…khi biết hắn là…mình anh mới thở phào được đấy. Làm anh đau tim quá

Sinh Hoang
Sinh Hoang
4 years ago

Hắn chẳng gã đâu hắn để dành
Vì rằng hắn chỉ gã cho anh
Vì hắn và anh hai là một
Chỉ một mà thôi em và anh.

Hải Đăng
Hải Đăng
4 years ago

Anh sẵn sàng dâng trọn hắn cho em
Nhưng hãy nhớ đừng lèm bèm đấy nhé
Hắn râu ria nhìn cũng không còn trẻ
Chắc hom hem sức khỏe yếu đi rồi

Hắn và anh là một cặp song đôi
Không có anh, không thể lòi ra hắn
Vậy mà rồi có bao nhiêu may mắn
Em trọn dành để cho hắn hết trơn…

Em ngọt ngào trao cho hắn nụ hôn
Trong say đắm vòng tay ôm cuồng nhiệt
Một tình yêu nồng nàn đầy mãnh liệt
Còn mưu cầu tha thiết “gả cho em”

Anh bật cười xen đôi chút..hờn ghen
Mà ngực trái nghèn nghẹn dâng khó tả
Hắn và anh tuy không hề xa lạ
Mà bao điều..tất cả..quá mênh mông!

Trần Long
Trần Long
4 years ago

Hay bạn nha !

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
4 years ago

bài thơ rất hay e ơi..

Phuc Tran
Phuc Tran
4 years ago

Anh ghen á hiiii

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
4 years ago

Thơ hay lắm.
Hông à! Anh không bao giờ gả em cho”hắn” nhé.

Hien Le
Hien Le
4 years ago

Nỗi lòng nầy ai hiểu…

Lan Hoa
Lan Hoa
4 years ago

hay lắm bạn

Lưu Phong Nhàn
Lưu Phong Nhàn
4 years ago

Hỏi hay lắm Hoàng Lan ơi!

Không, không, không…muôn vạn lần không!!!
Đâu thể nhìn hoàng lan vỡ trong tay người khác,
Để thương hận cả một đời hối tiếc
Yêu em nhiều…nên sẽ bảo rằng không!…
Có lẽ nào anh lại chửng biết ghen???…

Scroll to Top