Bài Thơ: ANH VÀ EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH VÀ EM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

ANH VÀ EM 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh và em hai người không quen biết
Yêu câu thơ da diết chốn tình fây
Bởi nhớ thương mong luyến ái xum vầy
Mơ ước được đến một ngày gặp gỡ.

Cách xa mãi nên vần thơ trăn trở
Cứ nhớ nhung, nhung nhớ tự bao giờ
Dẫu biết rằng duyên nợ chỉ là mơ
Sao vẫn cứ đợi chờ trông ngóng mãi.

Em cô gái nửa cuộc đời mê mải
Hạnh phúc thì cứ ngang trái dở dang
Chữ tình duyên xếp mãi chẳng thẳng hàng
Con đò nhỏ lang thang tìm bến đậu.

Anh chàng trai đã bao lần nung nấu
Những vần thơ chôn giấu nỗi sầu bi
Đem nỗi lòng thầm lặng để trao đi
Dẫu vẫn biết chẳng còn gì ở lại.

Anh và em hai con người khờ dại
Giữa cuộc đời…
Đầy ngang trái…..
Trái ngang!
15/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Có vẻ Tác Giả viết ✍️ cho ai đó. Hay

Lê Ái Liên
Lê Ái Liên
3 years ago

Lãng mạn thía…

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Co the day la tam su cua tg

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh Giang?

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui Ui . Lơi thơ sao ma tinh cảm tâm ly đọc lam sao động lòng ngươi khiến ngươi đọc phải suy nghi . Thơ hay tuyệt vơi chang đệ nhất thơ tinh ơi .

Đỗ Vân
Đỗ Vân
3 years ago

Hay quá ak

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh và em hai người không quen biết
Yêu câu thơ da diết chốn tình phây
Bởi nhớ thương mong luyến ái xum vầy
Mơ ước được đến một ngày gặp gỡ
Chắc kiếp trước hai ta là duyên nợ , nên đời này cứ mãi nhớ mãi thương , mong sao ta hai đứa được chung đường , cho thỏa nguyện bao yêu thương nhung nhớ
Yêu thương mong nhớ , khắc khoải đợi chờ
Một tình yêu thắm thiết mặn nồng , được Hồng Giang phác họa rất đắm say
Bài thơ rất hay , hình ảnh rất lãng mạn
Đọc thơ rồi cứ ngỡ mình là em trong đó
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang Nhiều lắm
Chúc trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

?

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Thi sĩ Hồng Giang viết vần Thơ rất lăng mạn..
Ảnh đẹp, Thơ hay..Beautiful, Sweet ,Romantic..
Thanks em.

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Hay !!!

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thật tuyệt vời thơ hay lắm rất xúc cảm …. chúc em vui khỏe , hạnh phúc nhé !

Scroll to Top