Bài Thơ: ANH TRỞ VỀ … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH TRỞ VỀ ... (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH TRỞ VỀ …
Thơ: Phú Sĩ

Anh trở về tìm lại những ngày mưa
Lòng nặng trĩu dáng xưa miền kỷ niệm
Quá khứ dậy gợi nỗi niềm hờn tủi
Khoảng trống buồn đọng lại cuối mùa thương

Anh trở về tìm lại dáng quê hương
Vẽ giấc mộng ngọt ngào dường bên mẹ
Giọt nắng vàng trên cánh đồng gió nhẹ
Màu yên bình khe khẽ hát ru êm

Anh trở về tìm lại những cánh chim
Ngày giáp hạt trắng đồng chiêm lấp lánh
Xuân ấm áp xua tan màn đông lạnh
Trăng yêu thương tròn vạnh đón chân tình

Anh trở về tìm lại ánh bình minh
Nụ cười mẹ lung linh ngày vui mới
Đôi mắt ấy gởi trao tình duyên đợi
Thật ấm lòng xa vắng bước chân quê

Anh trở về tìm lại những say mê
Nẻo mưu sinh đường về sao xa quá ….

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Chúc mừng

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời , hình thật đẹp …

Lam Tung
Lam Tung
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ rất hay ,từng tứ thơ gợi lại nhiều kỷ niệm một thời của nhiều người,của cuộc đời đã bước qua,chúc em buổi sáng ngày mới đông đầy tình yêu thương,an lành.

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art !!! This is Marvelous ..

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
6 years ago

Hay lắm em ui!

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay em

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay lắm ! Nhẹ nhàng giầu cảm xúc ! Chúc bình an & may mắn nhé !

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá em iu.

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc Bạn nhiều niềm vui mỗi ngày
Xin Chào

Cong Nguyen Thanh
Cong Nguyen Thanh
6 years ago

Bài thơ hay quá Huynh Phú Sĩ!

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá bạn PS?

Huynh Thu Van
Huynh Thu Van
6 years ago

Quá hay

Nguyễn Hồng Nha
Nguyễn Hồng Nha
6 years ago

Thơ hay lắm

Phat DO
Phat DO
6 years ago

Hay .very good

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền của mình ơi

Thanh Lieu
Thanh Lieu
6 years ago

Hay lắm chị..bt hay..đầy bất ngờ với hai câu kết..tuyệt

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ thật ấm áp thương yêu . Chúc em cuối tuần vui vẽ Phú Sĩ.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng truyền cảm

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ
Tuyệt vời hồn thơ

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Anh trở về đường đời còn nghiệt ngã
Em mãi chờ mãi đợi dưới cơn mưa
Và chúng mình thương lắm chuyện ngày xưa
Tha thứ nhé hai ta không còn trẻ…!
Thơ và ảnh của bạn rất thích

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
6 years ago

ANH VỀ

Anh về với cựu chiến binh
Buồn vui đời lính bao tình thân thương
Thời trai trẻ nơi chiến trường
Xông pha bom đạn coi thường hiểm nguy.

Về nơi anh đã ra đi
Bâng khuâng nhớ mẹ chiều ly biệt buồn
Anh về tóc điểm pha sương
Tràn dâng kỷ niệm đời thường cựu binh.

Anh về bên người thân tình
Cháu con vui vẻ hết mình yêu thương
Anh về bước tiếp chặng đường
Mênh mang cát bụi bốn phương xa vời.

Anh em đồng đội ta ơi
Tình thương lính chiến suốt đời bên nhau.

NGUYỄN THANH Ru Sai Gon
Góp cùng nội dung ngày trở về với thơ của Phú Sĩ cho vui

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Phú Sĩ có Anh trở về
Thì đây xin góp bài Em về cho vui mà :
EM VỀ
Em về ẵm cháu . . . lên bà
Chỗ em trống vắng cải hoa lên ngồng
Câu hò còn đọng bến sông
Thương ai hoa cúc vàng đồng bãi quê
Chợ phiên vắng bóng đi về
Gót son in dấu con đê đầu làng

Bao năm người ấy sang ngang
Bây giờ gặp lại ngỡ ngàng rồi đi.
NTRu

Ngoc Hong
Ngoc Hong
6 years ago

Thơ thiệt hay ,tâm sự man mác buồn lòng chứa chất kỷ niệm buồn chưa phai nhạt .phải ko tác giả ?

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào day rứt em ơi,,,!
Anh trở về tìm lại những ngày xưa
Bên hòn đá nhỏ một thời yêu nhau
Kỉ niệm về lệ nhoà tim tan nát
Hồn lơ lửng vắng bóng em đâu rồi

Anh trở về tìm lại dáng thân yêu
Bao mơ ước một thời trang thơ ấy
Nắng chiều vàng trên cánh đồng lúa chín
Tiếng sáo diều cao vút khúc nhạc lòng

Anh trở về tìm lại những đồng quê
Bông lúa vàng thắm tình quê ngày ấy
Xuân lại về cánh nhạn hót líu lo
Trăng mười sáu tròn vành dáng em yêu

Anh trở về tìm lại lúa đơm bông
Em thẹn thùng e lệ ngày vui mới
Ánh ? chập chờn ngọn lửa yêu đương
Đêm về chung gối mộng tình say

Anh trở về tìm lại thuở bên nhau
Cách biệt sơn khê duyên tình van nẻo
……

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Buổi trưa vui vẻ,,,

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Thơ hay
Chúc PS cuối tuần nhiều hạnh phúc …

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

…MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA …

Anh trở về…tìm lại kỷ niệm xưa
Trên lối quê…chiều thu khơi nỗi nhớ
Lòng trĩu nặng… mà hồn thơ bỡ ngỡ
Dạ u buồn… trong lòng mãi vấn vương

Anh trở về… tìm lại chút dư hương
Lối yêu thương… trong khu vườn tình ái
Một tình yêu… mà lòng luôn nhớ mãi
Ngọn lửa tình… đã thiêu cháy hồn thơ

Anh trở về… tìm lại trên lối quê
Dòng kỷ niệm… tâm hồn luôn lưu luyến
Hương yêu thương… với bao lời ước nguyện
Duyên lỡ làng… theo mây gió trôi xa

Anh trở về… tìm lại mảnh trăng ngà
Dáng hằng nga…mà anh từng mơ mộng
Mãi mơ màng… cung hằng lầu nguyệt vọng
Dạo thẩn thờ…hồn trôi dạt trong mơ

Anh trở về… ghé lại nơi vườn thơ
Tìm dư hương…mộng mơ của ngày trước
Khơi kỷ niệm… với bao lời hẹn ước
Một tình yêu… đã ôm ấp từ lâu

Anh trở về… bắt nối lại nhịp cầu
Duyên tình thơ… tình yêu và nỗi nhớ
Ghép yêu thương… gắn liền với duyên nợ
Mộng mơ màng…MONG ƯỚC KỶ NIỆM XƯA

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Nguyễn Thế Minh
Nguyễn Thế Minh
6 years ago

Thơ hay anh đẹp

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay tuyệt

Hanh Truong
Hanh Truong
6 years ago

Bài thơ hay lắm Quê hương mỗi người chỉ một rất tình cảm xin chúc mừng

Scroll to Top