ÁNH TRĂNG VÔ TÌNH
Thơ: Mạc Phương
Nghiêng nghiêng sau núi trăng cười
Hàng cây đứng lặng ngắm người buồn so.
Lửa tình âm ỷ tàn gio
Giữa mùa hoa gạo, bến đò năm xưa.
Đung đưa sau tán lá dừa
Gió đêm e ngại như vừa làm sai.
Vầng trăng chia sẻ đêm dài
Khát khao cháy bỏng ban mai dịu dàng.
Cõi lòng ăm ắp vương mang
Chút thương, chút nhớ ngày càng đậm sâu.
Tóc sương điểm bạc mái đầu
Hờn duyên lỗi hẹn rơi câu ngọt ngào.
Giận tim, tim mãi chênh chao
Niềm riêng khắc khoải, trăng sao vô tình ?
MP 10/3/2020
Ảnh internet
Hay lắm Phương Mạc !
Bài thơ hay lắm em ơi
Hay lắm chị chúc chị buổi chiều vui vẻ
Phải là người có tâm hồn đa cảm và đa tài mới viết được những câu thơ hay như vậy . Xin được chúc mừng bạn nhé Phương Mạc !
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Thơ hay
Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui yêu thương
Hay lắm chị ơi
Thơ hây lắm bạn
Hay lắm Phương Mạc. Tối vui em nhé
Thơ rất hay bạn!
Bài thơ hay tuyệt vời em ơi
Ảnh rất đẹp. Thơ hay.
Hay…Cảm ơn.
Thơ và hình ảnh tuyệt vời không còn gì khác nguyễn tôi chúc mừng
Thơ hay quá em ơi
Thơ hay ảnh đẹp cm em
Hay lắm tgơi
Bài thơ đầy ắp niềm riêng .
Trách ai hờ hững triền miên tháng ngày .
Tình riêng càng nhớ càng say .
Mong em sẽ được có ngày đoàn viên .
Thơ hay quá
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Bt hay
Wow hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Hỏi trăng sao lỡ vô tình
Để mình em đợi để mình em trông
Ngày xưa lúc còn má hồng
Giờ tóc đã bạc còn mong còn chờ
Đơn phương yêu nhớ ngẩn ngơ
Để rồi sao nhạt trăng mờ buồn tênh
Hay lắm em ơi
Thơ hay
Chúc mừng chị iu thơ hay lắm ạ
Thơ hay ko giám bình luận nữa
Hay quá chị ơi
đẹp quá