Bài Thơ: ANH SẼ VỀ! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ANH SẼ VỀ! (Tác giả: Violet Hoa)

ANH SẼ VỀ!
Thơ: Violet Hoa

Anh sẽ về quê mẹ ghé thăm em
Dòng sông nhỏ êm đềm trong câu hát
Đồng lúa chín tỏa mùi thơm ngào ngạt
Như biển vàng dào dạt tiếng yêu thương

Muốn cùng em vui dạo khắp nẻo đường
Bạch đàn hát du dương chiều gió nhẹ
Trao ánh mắt anh nhìn em nói khẽ
Yêu quê mình em nhé! Mãi không quên

Nhớ em nhiều anh càng thấy yêu thêm
Miền quê ấy mang cái tên giản dị
Nơi ấy có những con người chăm chỉ
Luôn dám làm dám nghĩ chẳng chùn vai

Anh đã xa quê những tháng năm dài
Lòng mơ ước một ngày mai trở lại
Thỏa khao khát suốt bao ngày xa ngái
Sống ngọt ngào mãi mãi trọn tình quê

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Đông
Trần Đông
6 years ago

Cảm xúc về QH hay lắm em!

Hoàng Ninh
Hoàng Ninh
6 years ago

Òa ! Vk iu ngoại tình hử?

Mai Doan
Mai Doan
6 years ago

. ANH ĐÃ VỀ VỚI EM

Anh đã về ! Quê mẹ với em đây
Nơi dòng sông bao tháng ngày chung lối
Lúa thoảng hương ngạt ngào làn gió thổi
Cánh đồng vàng tràn căng mới sức đời.

Anh đã về ! Cùng em dạo khắp nơi
Thăm bãi bồi xưa thường nơi hò hẹn
E ấp thẹn thùng đôi tim cùng xao xuyến
Rạo rực người, cười quyến luyến lòng hoài.

Anh đã về ! Em tựa nhé bờ vai
Kể nhau nghe xa bao ngày thương nhớ
Nặng trong anh vấn vương quê em đó
Làm sao quên dáng vóc ngõ thâm tình.

Anh đã về ! Thăm lại ngôi nhà xinh
Thăm làng nhỏ mang dòng tên bình dị
Vẫn nung lòng bao người con nghĩa khí
Luôn hăng say vững bền chí kiên cường.

Anh đã về ! Quê hương mẹ yêu thương
Cùng người em đôi má hường lúng liếng
Nối đường duyên trao tim tương ước nguyện
Bến sông quê khẳm nặng chuyến đò tình.

Khắc ghi sâu tim mãi mỗi dáng hình
Nhớ em nhé trao niềm tin cuộc đời
Đôi mình nhau yêu thương mãi không rời
Trọn tình người thắm nguyền thôi. Em nhé !

28.01.2018_MD
V.H – Cùng Mùa yêu thương.

Scroll to Top