Bài Thơ: ANH SẼ VỀ …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH SẼ VỀ .... (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH SẼ VỀ ….
Thơ: Phú Sĩ

Anh sẽ về khi lúa trổ bông vàng
Hương thơm ngát hoà vang câu ước hẹn
Nhớ khi xưa ta xa nhau nấc nghẹn
Tiếng trong lòng mà nói chẳng thành câu

Anh sẽ về để chẳng phải nhớ nhau
Lúc đêm vắng cùng chụm đầu thổn thức
Bờ vai ngoan để em dựa mỗi lúc
Công việc em phải thức suốt canh thâu

Anh sẽ về khi hạt lúa nặng màu
Trong thu biếc đan cài bao thổn thức
Bù đắp cho em tình thêm rạo rực
Cháy cả khoảng trời là thực đó em. (Lộc Vũ Trọng)

Anh sẽ về khi trăng sáng êm đềm
Một mùa trăng trên cánh đồng ước hẹn
Anh sẽ cho em một tình yêu trọn vẹn
Bến sông chiều cho ta đến bình yên…

Anh sẽ về bên câu hát trao duyên
Con bướm vàng nỗi niềm riêng ngày cũ
Nhánh mù u nay xuân về thắm nụ
Cho bướm vàng đậu mãi nhánh mù u… (Phú Sĩ)

ẢNH của LỘC VŨ TRỌNG

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
8 years ago

Bài thơ hay ..

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
8 years ago

Rất hay

Nam Trần
Nam Trần
8 years ago

Anh về nhưng phảng phất đâu đó một cái gì chưa chắc chắn.. Hee cây, cành, trái MÙ U…Đừng nghe Trần Tiến xui nhà các bạn… Vui vui

Mai Vinh Mai Vinh
Mai Vinh Mai Vinh
8 years ago

Anh sẽ về sưởi ấm lại nụ hôn
Cho bờ môi bao dỗi hờn bớt lạnh
Sau chuỗi ngày vắng em đầy cô quạnh
Nhớ nhung anh đủ lắp kín biển hồ
Anh sẽ về trải lòng với vần thơ
Viết tặng em còn mong chờ hơn thế nữa
Bởi từng đêm giấc ngủ kia chẳng dễ
Đến ru anh dịu như tiếng em cười
Anh sẽ về hẹn một sớm mai thôi
Về ôm em trong bầu trời ấm áp
Cõng em đi trên con đường thơm ngát
Anh sẽ về mang câu hát cho em …

Lan Anh CT
Lan Anh CT
8 years ago

Về phải có ngày giờ cụ thể chứ không bắt để mong ngóng mệt lắm.

Triều Pé
Triều Pé
8 years ago

Tuyệt vời Phú Sĩ

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Chờ anh khi lúa trổ vàng
Mong anh em vẫn sẵn sàng đợi trông

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Phú Sĩ anh có biết không
Thơ anh thơ mộng mênh mông tình mình

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Hay toá em iu …

Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

Anh đi xa như con nước vơi đầy
Em nơi này vẫn đêm ngày trông ngóng
Vắng thuyền rồi trăng không về bến mộng
Vần thơ tình con chữ cũng đi theo

Em một mình ngồi nghe tiếng gió reo
Vang bên tai như lời ai thầm hỏi
Anh đâu rồi sao không về bến đợi
Để em buồn em chẳng muốn làm thơ ..!!!
Bài hay quá em phú sĩ


Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

Hay lắm bạn mình ơi.

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi tối vv em nhé

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay lắm

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm. Happy valentine

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Anh đã về khi bão táp mưa giông
Che chở qua khúc thăng trầm cơn sóng
Làm mái che bớt sương rơi nóng bỏng
Là bờ vai em tựa buổi trời Đông..

Anh đã về gieo thêm giấc mơ nồng
Hoàng tử say yêu nàng công chúa bỗng..
Nụ hôn ngọt ngào gọi mê tỉnh mộng
Cả khu rừng ..gió lồng lộng xôn xao..

Anh đã về mang hơi thở xuân đào
Rực lên tóc đã phôi pha sương ảo
Để màu môi má hồng thêm tà áo
Đón Anh về..đời ý nghĩa biết bao..

Có nhau dài ..
Thiên thu mãi..
Kiếp nao…

Scroll to Top