Bài Thơ: ANH SẼ VỀ BÊN EM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ANH SẼ VỀ BÊN EM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

——-○——-
( cảm tác )
Anh sẽ về gom góp những yêu thương
Tặng cho em để em hường đôi má
Để trái tim em không còn băng giá
Đêm xuân nồng rộn rã tiếng yêu thương

Anh sẽ về cho thôi hết vấn vương
Chiều phai nắng chung đường ta dìu bước
Tay trong tay dắt nhau về phía trước
Đêm ân tình như nước vỗ bờ xa

Thế gian nầy chỉ còn có hai ta
Bao yêu dấu đậm đà trao nhau hết
Mặc kệ thời gian âm thầm giãy chết
Ta siếc ghì cho hết chặng tình xuân

Anh sẽ về mắt lệ hết rưng rưng
Màu nắng mới tưng bừng trên môi má
Cười lên em tình mình là tất cả
Khung trời yêu rộn rã tiếng tơ lòng

Anh sẽ về, em sẽ hết chờ mong

V N C … 20/03/18

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm chú ơi

Cat Tuong
Cat Tuong
6 years ago

Hay lắm nè anh ạ

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Hay lắm bạn ợi

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
6 years ago

Rất hay anh à

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay lắm bác.

Minh Loan
Minh Loan
6 years ago

Chúc mừng anh và bài thơ hay

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Rất hay ạ

Hà Kim
Hà Kim
6 years ago

Thơ bạn rất hay !

Nguyễn Thi Nhạc
Nguyễn Thi Nhạc
6 years ago

Thôi em hãy về đi
Đừng để anh chờ đợi
Qua bài Thơ ta thấy, cái gì đã mất thì cái đó luôn được nhắc đến …
Tình cảm tình yêu của họ thật là đẹp, và đầy niềm tin hy vọng, với câu kết của bài Thơ :
Khung trời yêu , rộn rã tiếng tơ lòng
Anh sẽ về, em sẽ hết chờ mong .
Bài Thơ rât hay , xin chúc mừng Tg.

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
6 years ago

Thơ hay ảnh tuyệt vời

Tuyen Dinh
Tuyen Dinh
6 years ago

Bài thờ hay quá anh trai anh sẻ về mà chờ hoài kg thấy hjhj

Duy Khánh Mã
Duy Khánh Mã
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp tuyệt quá chú ơi!

Thi Nguyettam Pham
Thi Nguyettam Pham
6 years ago

Bài thơ rất hay. Hình rất dễ thương.

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Môi má tất cả tơ lòng chờ mong chúc mừng

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Rất tuyệt vời Chúc Buổi Tối Ấm áp ,Yêu thương

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Bài thơ hay ảnh rất đẹp anh ơi ! Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui nha?????

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Hay lãng mạng lắm

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Chúc bạn khỏe thơ hay chúc mừng

Trần Liêu
Trần Liêu
6 years ago

Rất tuyệt vời em chúc anh ngày mới thật là vui

Nhật Hà
Nhật Hà
6 years ago

Chúc mừng bạn bài thơ hay

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Thơ hay lắm anh họ

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất hay ảnh thật đẹp nha!

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Lê Trương
Lê Trương
6 years ago

Rất tình

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay tình cảm thật ngọt ngào, ảnh đẹp. Chúc tác giả ngày mới vui vẻ an lành HP

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
6 years ago

Anh sẽ về trong buổi nắng mùa Xuân.
Cho thỏa lòng ước bấy lâu mong chờ
Bài thơ rất hay sâu lắng đầy cảm xúc bạn hiền.
Mến chúc vui vẻ hạnh phúc vạn sự như ý.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời

Võ Hai
Võ Hai
6 years ago

Về với người yêu
Thật là chu

Về với người yêu
Trái tim chung thủy
Thật là đáng quý
Dạt dào yêu thương

Hãy là mùi hương Quyện trên mái tóc
Cho em được khóc
Thương yêu trọn đời
HUY TUÂN tặng Ngọc Cẩn

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Anh sẽ về bên em ..bõ năm tháng .
Xa cách ..đợi chờ..mòn mỏi ngóng trông
Em sẽ không còn ..vò võ phòng không ..
Thật ấp áp trong vòng tay ân ái ..

Anh dìu bước em … đoạn đường còn lại .
Thật nhẹ nhàng êm dịu ..bước chân ai
Giọt nước mắt hạnh phúc ..lăn trên má..
Cảm ơn đời..cảm ơn anh ..tất cả

Tâm tư miên mang …thoáng nghe lòng chạnh
Tim rộn ràng ..ko biết ..tỉnh hay mơ
Vần thơ đó…em còn đang viết dở
Không nói thành lời ..bỡ ngỡ viết… xong

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Mến chúc buổi đêm vui vui hạnh phúc
Chúc mừng thơ hay ảnh đẹp

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Scroll to Top