ANH SẼ ĐẾN CÙNG MÙA THU
Thơ: Mạc Phương
Có phải thu về quấn quýt trầu cau
Để tia nắng uốn móc câu qua cửa
Gió se se thổi bùng lên ngọn lửa
Tý tách reo ngay khoảng giữa ngọc ngà.
Là nàng thu đem không khí đậm đà
Khiến không trung lại ngân nga khúc nhạc
Tiếng chuyển mình khắp nơi nơi xào xạc
Đang rầu rầu lười nhác đợi lá rơi.
……
Có phải thu về gợi nhớ người ta
Nên đôi mắt ứa bóng tà đỏ bụi
Em chẳng muốn phải tự mình an ủi
Một nỗi buồn trong ngăn túi đa mang.
Quá mênh mông trước ánh nắng ngả vàng
Bước chân em luôn vội vàng đi tới
Bóng tình yêu nay còn xa vời vợi
Nhưng có ngày…anh sẽ tới bên em.
MP 12/8/2019
Ảnh internet
Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành
Thơ hay tuyêt vời chị iu a
Rất ngọt ngào ảnh rất đẹp chúc mừng em chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc
Hay lắm bạn tuần mới vui vẻ nha
Thơ thật là hay ! Chúc bạn luôn an vui nhé !
Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay
Hay lắm chị ơi
Tuyệt vời em nhé! Chúc em vui vẻ hạnh phúc.
Hay Mạc Phương ảnh đep nữa
Thơ hay lắm bạn! Êm đềm cảm xúc!
Hay quá Em
Thơ hay ảnh đẹp lắm !
Buổi chiều vui em nhé.
Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
“Một nỗi buồn trong ngăn túi đa mang”
Hay , MP
Thơ hay, ảnh đẹp lắm em!
Tuyệt lắm em…
Tia Nắng uốn móc Câu ?
??????
Bài thơ hay.
Thơ hay ảnh đẹp
thơ hay quá
Rất hay bạn à
Rất hay bạn
Bài thơ hay
Hay lắm Mạc Phương !
Thơ hay
Bài thơ rất hay