ANH SAI RỒI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em yêu hỡi bởi đời không như ý
Lỡ lao vào cơn mộng mị men say
Đã để em buồn bã biết bao ngày
Nhưng đã lỡ làm sao đây em ạ
Anh vẫn biết nhiều đêm em lã chã
Giọt sầu tuôn cũng vì quá đau lòng
Em trách hờn rồi em lại hoài mong
Anh tỉnh ngộ quay về trong hạnh phúc
Bị khiêu khích bởi bạn bè thúc giục
Chí làm trai đôi lúc phải rượu chè
Bỏ lại lời vợ nói chẳng thèm nghe
Để đêm xuống bét nhè đầy hơi rượu
Nhìn thấy vợ mặt mày luôn ủ rũ
Biết anh sai nhưng biết nhủ sao giờ
Có nhiều lần anh cố gắng làm ngơ
Lời mời mọc bạn bè chờ nơi quán
Anh đã biết em giờ đây chán nản
Xin lỗi em để ráng sửa sai lầm
Anh luôn cần vợ yêu quý quan tâm
Anh xin lỗi để lần lần anh sửa.
P T H
Cảm tác thơ Nga Phạm
________
MONG CÒN NGÀY XANH
Anh có biết em cần bờ vai tựa
Trên đường đời và những bữa buồn tênh
Cuộc sống đầy bao cám giỗ thác ghềnh
Sao để vượt mông mênh biển đời đó
Anh có biết thương không cần nói rõ
Mà chỉ cần ta có ở trong tim
Nắng hay mưa đều không thể nhấn chìm
Vì tâm hợp khắc ghi hình bóng mãi
Anh có biết lối xưa còn mê mải
Để bão giông trở ngại mối tình ta
Đã cùng nhau thề trọn một mái nhà
Em không thể nhìn ra đâu bờ bến
Anh có biết một thời tình đan bện
Nhiều năm rồi ta đến thật gần hơn
Chẳng hiểu sao ta cứ mãi giận hờn
Để cay mắt sầu mơn man trống vắng
Anh có biết giờ ta còn khoảng lặng
Đếm nỗi đau trên cả chặng đường dài
Em vẫn cần ngả đầu đến bờ vai
Và năm tháng rộng dài qua miền nhớ
Anh có biết ta còn duyên còn nợ
Men cay này chẳng cớ để anh theo. ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Thanh Hùng thơ hay lắm anh
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd buổi tối vv và hp ak !
Anh hứa rôi lần sau anh vẫn thế
Rượu vào rồi anh vẫn mãi vô tâm
Thì em ơi lời hứa làm chi nữa
Bỏ anh đi lấy thằng khác thôi em
Hay lắm
Hay lắm.
Tuyet lắm em
Rất là hay ak
Bài thơ hay lắm ạ !
Hay em trai ơi
Bài thơ
Thanh hùng biết sửa sai là ngoan rồi kkk
Chúc thơ hay,, luôn lưu bút đẹp
Rất hay xin chúc mừng em
Bài thơ hay sư huynh
Da diết anh ạ
Hay lắm anh trai ơi
Thơ hay lắm em nhé
Say mà vẫn còn biết nịnh vợ giỏi đó ! Thơ rất hay em à !
Woa…lời hối lỗi chân thành quá đi Thanh Hùng anh ơi!
Bài thơ rất hay
Lời tạ tội …. thấy thương quá ! Hii….
Buồn quá huhu hu hu hu hu hu
Chúc bạn ngày mới ngập tràn niềm vui nha
Hay quá Thanh Hùng ơi ! Ngảy mới vui vẻ nha
Chúc tg ngày mới vui vẻ
Rất hay bạn ơi
Hay lắm bạn
Hic hic bài thơ hay quá bạn ơi
Hay lắm anh ơi
Tuyệt anh ơi
Cảm xúc lắm em
Thật tuyệt Thanh Hùng ơi, chúc mừng bài thơ hay quá
Nhìn thấy vợ mặt mày luôn ủ rũ
Biết anh sai nhưng biết nhủ sao giờ
Có nhiều lần anh cố gắng làm ngơ
Lời mời mọc bạn bè chờ nơi quán
Anh đã biết em giờ đây chán nản
Xin lỗi em để ráng sửa sai lầm
Anh luôn cần vợ yêu quý quan tâm
Anh xin lỗi để lần lần anh sửa.
MONG CÒN NGÀY XANH
Anh có biết em cần bờ vai tựa
Trên đường đời và những bữa buồn tênh
Cuộc sống đầy bao cám giỗ thác ghềnh
Sao để vượt mông mênh biển đời đó
Anh có biết thương không cần nói rõ
Mà chỉ cần ta có ở trong tim
Nắng hay mưa đều không thể nhấn chìm
Vì tâm hợp khắc ghi hình bóng mãi
Anh có biết lối xưa còn mê mải
Để bão giông trở ngại mối tình ta
Đã cùng nhau thề trọn một mái nhà
Em không thể nhìn ra đâu bờ bến
Anh có biết một thời tình đan bện
Nhiều năm rồi ta đến thật gần hơn
Chẳng hiểu sao ta cứ mãi giận hờn
Để cay mắt sầu mơn man trống vắng
Anh có biết giờ ta còn khoảng lặng
Đếm nỗi đau trên cả chặng đường dài
Em vẫn cần ngả đầu đến bờ vai
Và năm tháng rộng dài qua miền nhớ
Anh có biết ta còn duyên còn nợ
Men cay này chẳng cớ để anh theo. ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Cảm ơn anh nhé Hùng iu
Thanh hững ơi hãy quá em