Bài Thơ: ANH MUỐN VIẾT NGÀN BÀI THƠ TÌNH NỮA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN VIẾT NGÀN BÀI THƠ TÌNH NỮA (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN VIẾT NGÀN BÀI THƠ TÌNH NỮA
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh muốn viết ngàn bài thơ tình nữa
Gửi cho người một nửa của đời anh
Nắng nhạt nhoà từng câu chữ mong manh
Bằng lăng tím, tím chòng chành cuối hạ.

Sóng đẩy xô bãi cát dài nghiêng ngả
Con dã tràng mệt lả bến bờ xa
Lời thì thầm em vừa nói hôm qua
Câu nhớ nhung mãi mãi là nhung nhớ.

Bài thơ tình anh viết đầy trăn trở
Của một người trót vướng nợ tình si
Để đêm ngày gom câu chữ gửi đi
Em nhận nhé cả những gì khờ dại.

Chiều cuối hạ cánh phượng hồng khắc khoải
Nắng mưa thì còn mê mải đan xen
Anh viết hoài mà câu chữ bon chen
Bởi nỗi nhớ lấn chèn trong nỗi nhớ.

Câu thơ viết trọn đời còn dang dở
Biết bao giờ…
Tròn duyên nợ…
Người ơi!
29/06/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chàng thơ tình sao cứ mãi tình si
Yêu dấu ấy phải chi là câu chữ
Nên nhớ thương cứ luôn còn tư lự
Khắc khoải lời gom giữ kết thành thơ…

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời tg ui ???????

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay anh dep

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Vần thơ tình anh mới viết sáng nay
Mà nhung nhớ oằn lên từng con chữ

Hay thế anh Hồng Giang

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Đúng là HG đây mà .Vô trong nhóm trung niên nhưng tâm hồn thì “Em nhận nhé cả những lời khờ dại….Bởi lỗi nhớ chèn trong lỗi nhớ…Biết bao giờ tòn duyên nợ người ơi..”
Cảm xúc khi đọc thơ của HG sẽ cho mình một tâm hồn trẻ lại có những khát khao ..mong chờ ..lúc nào cũng đứng ở một góc rất riêng để nhìn về nơi ấy..
Cảm ơn bạn ..chúc bạn hạnh phúc nhé

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay quá anh à .yêu thơ anh rồi đấy

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Vẫn là những vần thơ tình da diết ??

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang?

Đỗ Mai
Đỗ Mai
3 years ago

Cảm ơn tác giả thi sĩ Hồng giang

Nam Pham
Nam Pham
3 years ago

Gio mói biết chú Giang thơ hay quá

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

.

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Bài thơ tình anh viết đầy trăn trở
Của một người trót vướng nợ tình si
Để đêm ngày gom câu chữ gửi đi
Em nhận nhé cả những gì khờ dại

Em nhận tất muôn tình thơ mê mải
Của người thương đã trải suốt tháng ngày
Gom góp gửi tình nồng say êm ấm
Cho tim em đầy ắp những yêu thương
Anh gửi nhé cho má hường thêm thắm , cho tình mình thêm say đắm đắm say , cho em quên đi bao nỗi đắng cay , cho chúng mình sẽ có ngày xum họp
Hồng Giang ơi… bài thơ hay lắm
Một tình yêu say đắm mặn nồng được chàng thể hiện một cách rất riêng , làm cho ai đọc rồi cũng ngả nghiêng nhung nhớ
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thi sĩ yêu thơ
Cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Hồng Giàng buổi tối tràn ngập niềm vui

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Để đêm ngày gom câu chử gửi đi .
Em nhận nhe cả những gi khờ dại .
Anh cư gửi va em sẻ nhận . Vi thơ anh tinh cảm hay quá ma .

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Viết đi anh bài thơ tình chan chứa
Dâng cho đời vị ngọt ngát hương yêu

Ha Le
Ha Le
3 years ago

Quá hay rất nồng nàn thật cảm xúc .

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Quá hay rất nồng nàn thật cảm xúc .

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

????

Scroll to Top