Bài Thơ: ANH MUỐN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh muốn tìm tặng em cả mùa thu
Chìm trong nắng sương mù giăng kín lối
Chú Nai vàng giật mình ngơ ngác vội
Lá mỏng manh giăng kín lối ta về.

Anh muốn chìm trong thu của đam mê
Vàng sắc lá tái tê vì xa cách
Giọt nắng muộn rớt bờ vai thầm trách
Nỗi ưu tư trôi sạch giấc mơ chiều.

Anh muốn mình là cơn gió liêu xiêu
Hoàng hôn xuống gói ghém điều khờ dại
Để ta lại một lần trong mê mải
Đắm vòng tay êm ái của thủa nào.

Anh muốn mình một lần nữa khát khao
Bờ môi thắm ngọt ngào như chiều ấy
Để trái tim thêm một lần run rẩy
Giọt ngâu rơi bỏng giẫy phút si tình.

Anh muốn làm hạt nắng giữa vườn xinh
Đầy hoang vắng….
Chỉ đôi mình…
Khờ dại!
11/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay tuyêt

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh muốn làm hạt nắng giữa vườn xinh
Đầy hoang vắng…chỉ đôi mình…khờ dại
Trái tim cằn ai đắm say mê mải
Chót yêu rồi có phải vậy không anh
Bài thơ rất hay , da diết ngọt ngào , đi vào lòng người sâu lắng
Xin chúc mừng và cảm ơn rất nhiều nhé Hồng Giang
Chúc chàng vui khỏe nhiều thi hứng để viết tiếp những vần thơ đắm say chàng nhé

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Ti Na
Ti Na
3 years ago

Thơ hay? quá

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

A mà muốn kiểu này nguy hiểm lắm a ơi

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh đẹp

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

… chỉ đôi mình … khờ dại..
Nhớ nhé…kkk

Scroll to Top