Bài Thơ: ANH MUỐN LÀ.. ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN LÀ.. ! (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN LÀ.. !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn mình là cơn gió mong manh.
Mang cho Em chút ngọt lành êm ái.
Bởi tình ta vẫn muôn đời hoang hoải.
Nên câu vần luôn dàn trải cách xa.

Anh muốn mình là hoa bưởi tháng ba.
Gửi cho Em chút đậm đà tình ái.
Xa nhau rồi mà còn luôn giữ lại.
Chút nồng nàn mê mải tóc vương bay.

Anh muốn mình là giọt nắng mê say.
Để lưu lại những tháng ngày ân ái.
Của cuộc tình đầy ngây thơ vụng dại.
Nụ hôn nồng mềm mại đắm hồn Anh.

Anh muốn mình là ngan ngát mầu xanh.
Của biển vắng trong lành chiều nắng hạ.
Trong vòng tay Em nồng nàn êm ả.
Mặc sóng dồn nghiêng ngả bến bờ yêu.

Anh ước mình một lần được liêu xiêu.
Trong lòng Em …..
Cái nắng chiều …..
Khờ dại !
08/06/2015 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

bài thơ nào của tgcủng luôn mang cảm xúc hoài niệm về 1 thời xa vắng và tràn đầy khát khao cháy bóng chúc tg luôn có nhiều bài thơ hay vậy nhé

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Eo !cái ANH muốn mà kéo theo người đọc cũng muốn
Chênh vênh lun anh ạ

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Ôi nhớ mãi buổi hoàng hôn hoang hoải .
Như mật giót vào lòng …. hai đứa đã từng yêu .

Tô Vân
Tô Vân
3 years ago

Anh ơi bài thơ hay gợi nhớ một chút kỷ niệm

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thả tim thôi❤

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ tình quá ngọt ngào anh muốn mình là hoa bưởi tháng ba . Gửi cho em chút đậm Đà tình ái . Xa nhau rồi mà còn luôn giữ lại . Chút nồng nàn mê mải tóc vương bay

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Cảm xúc tuyệt vời nhé, chúc mừng em.

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Lãng mạn tg ạ

Huongnguyen Huong
Huongnguyen Huong
3 years ago

K biết tác giả có cảm xúc của cái ngày ấy nhiều k mà viết về chủ để ny hay quá vậy

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh muốn mình là cơn gió mong manh
Mang cho em chút ngọt lành êm ái

Anh muốn mình là một bãi cát dài
Để sóng tình em hôn hoài hôn mãi
Ôi..sao nồng nàn da diết quá
Nhẹ nhàng êm ái, mà ngọt ngào thấu tận con tim, súc động đến nghẹn lòng, đọc rồi cứ ngỡ mình trong đó, muốn mình là gì nữa anh cứ nói đi, em đang chờ mà
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi tối đong đầy yêu thương nhé chàng

Cánh Hồng Phai
Cánh Hồng Phai
3 years ago

Hay quá tg

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ???

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thi sĩ lãng mạn quá . Anh muốn .. anh muốn sao ma tình cảm nồng nàn qua vậy không biết .

Nganhuong Ngan
Nganhuong Ngan
3 years ago

Bài thơ hay quá cảm ơn tg

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

Đêm bình an chúc anh ngon giấc!

Scroll to Top