Bài Thơ: ANH MUỐN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH MUỐN 2 (Tác giả: Hồng Giang)

ANH MUỐN 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh muốn mình là giọt sương lóng lánh
Gửi cho đời ngàn vạn ánh bình minh
Để sớm mai khi hạt nắng cựa mình
E ấp gọi bao ân tình thân ái

Anh muốn mình đem hồn thu mê mải
Đến dấu yêu khắc khoải tháng năm dài
Dẫu giao mùa mưa nắng vẫn giằng giai
Bao mong nhớ chờ hoài trong mong nhớ

Anh muốn mình đem vần thơ dang dở
Đến với người mà anh lỡ vấn vương
Để cùng em chung bước mọi cung đường
Cho mãi mãi tình thương luôn trọn vẹn

Anh muốn mình được tròn câu thề hẹn
Mối tình si vun vén tháng ngày qua
Để thu sang mưa nắng khỏi nhạt nhòa
Ta sẽ cùng hát "bài ca hy vọng "

Anh muốn mình mãi mãi là cánh sóng
Để ngàn năm…
Say đắm….
Ấp ôm bờ !
30/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Ảnh đẹp với Áng Thơ hay..thật Tuyệt vời !!
Cuối tuần chúc Tác giả những lời chúc tốt đẹp nhất nhé! Thanks Hồng Giang em.

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Quá hay luôn tg HG kính iu ơi ! ⚘♥️♥️⚘??

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh muốn mình mãi mãi là cánh sóng
Để ngàn năm…say đắm…ấp ôm bờ

Em muốn mình là một bờ cát trắng
Để sóng tình anh hôn mãi muôn đời
Nhẹ nhàng êm ái mà nồng ấm nơi con tim
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim yêu
Gửi đến Hồng Giang niềm tin và nỗi nhớ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Anh muốn mình đem vần thơ dang dở.
Đến với người ma anh lở vấn vương .
Để cùng em chung bước mọi cung đường .
Cho mãi mãi tình yêu luôn trọn vẹn .
Lơi thơ sao ma tinh cảm dạc dào dễ thương thật chứ . Thơ hay tuyệt vời thi sĩ ơi .

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Anh muốn có cuộc tình đẹp như mơ
Anh muốn có được bao điều ước vọng

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá thi sĩ ơi

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá a à

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá HG ơi

Scroll to Top