___ ANH MƠ VỀ EM _________
Thơ: Lê Hoàng
Nồng nàn giấc mộng đêm nay
Đón em lối nhỏ chung tay hẹn hò
Đông tràn cái rét co ro
Một làn gió nhẹ thăm dò đôi ta
Công viên trải nắng chiều tà
Em nghiêng má thắm khẽ sà vai anh
Kề tai thủ thỉ " yêu mình "
Nguyện cầu hạnh phúc đẹp xinh mãi hoài
Giọng trầm …Nhỏ hỏi yêu ai ?
Làm anh bối rối bờ vai trĩu dần
Tay choàng khép chặt ái ân
Trả lời âu yếm đâu cần nói chi !
Mắt nàng rũ nhẹ bờ mi
Nhìn anh xao xuyến thầm thì môi rung
Mặc cho đông giá lạnh lùng
Bên nhau ấm áp nụ hôn ngọt ngào
Giật mình thức giấc chiêm bao
Hóa ra mộng ảo cho nhau hẹn hò
Giữa màng khuya lạnh mưa to
Tình nồng thổn thức con đò tơ duyên .
Giấc mơ kì diệu
Thơ hay thầy ạ
Chúc thầy hạnh phúc ạ
Thơ hay giấc mơ thật kỳ điều
Rất hay em
Hay lắm a Ba của e ạ! Út chúc a Ba ngày mới hp và may mắn a nhé
Giấc mơ hoang đáng yêu quá !
Em yêu nhiều quá nên mộng đó mà Lê Hoàng à !
Chúc em luôn mãi mơ đẹp nha !
Thơ hay hình ảnh đẹp
Chúc bạn đêm về ngon giấc