Bài Thơ: ÁNH MẮT THIÊN THẦN (Tác giả: Lê Hoàng)

_____ ÁNH MẮT THIÊN THẦN ____________
Thơ: Lê Hoàng

Lê Hoàng

Ánh mắt nàng… ta lạc cõi mê say !
Làm thương nhớ từng ngày ôm mộng đẹp
Được chìm đắm ngất ngây hồn như thiếp
Giấc mơ nồng dẫu kiếp sống lênh đênh

Ánh mắt nàng …Ta lạc cõi mông mênh
Mơ thuyền nhỏ đắm mình trong vực thẳm
Được thương nhớ vương ân tình sâu đậm
Chẳng ngẩn ngơ hay gặm nhấm bão bùng

Ánh mắt nàng… Ta mãi cứ mông lung
Xao xuyến lạ khi chung dòng cảm xúc
Tiếng cười nói cho lòng thêm sôi sục
Thèm môi hôn hạnh phúc được cận kề

Ánh mắt nàng ….Cảm xúc lẫn đam mê
Bao khát vọng vỗ về trong thương nhớ
Dẫu cách biệt hay tình còn cách trở
Giữ niềm tin chẳng sợ phải ngăn lòng

Ánh mắt nàng …Ta vẫn mãi chờ mong
Lần gặp gỡ trong vòng tay âu yếm
Dẫu ngang trái hay để rồi chất liệm
Nhớ muôn đời kỷ niệm được gần nhau.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Tặng Anh nè!?

Quê Hương
Quê Hương
6 years ago

Lê Hoàng!

Bình Yên
Bình Yên
6 years ago

Chúc em

Yên Bình
Yên Bình
6 years ago

Hay tuyệt vời thầy ơi 1000 like ạ

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
6 years ago

Bài thơ hay ngập tràn cảm xúc, hình ảnh đẹp.

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay lắm nhiều cảm xúc

Nguyễn Thị Bích
Nguyễn Thị Bích
6 years ago

Hay lắm cháu à..

Nhi Lan
Nhi Lan
6 years ago

hay quá e oi

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Tuyệt

Lê Cẩm Loan
Lê Cẩm Loan
6 years ago

Hay quá anh

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Bài thơ hay nhẹ nhàng tình cảm lắm em ah

Diệu Linh Mai Đặng
Diệu Linh Mai Đặng
6 years ago

Anh trai ơi.tình thơ tuyệt lắm anh à!
Em chúc anh sáng an lành vui nhiều hạnh phúc nha anh

Mai Tinh
Mai Tinh
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Lê Hoàng
Lê Hoàng
5 years ago

Cả một năm nay mới comment hihi
Thật lòng xin lỗi anh chị và các bạn

Scroll to Top