Bài Thơ: ÁNH MẮT NÀNG (Tác giả: Lê Hoàng)

___ ÁNH MẮT NÀNG _______
Thơ: Lê Hoàng

Ánh mắt nàng … xao xuyến mãi tim yêu
Hồn thấp thỏm mỗi chiều qua lối vắng
Lòng ao ước mơ màng trong tỉnh lặng
Được đắm mình quên hẳn mọi sầu lo

Ánh mắt nàng là biển rộng tự do
Ta muốn được con đò neo đậu bến
Tuy lặng lẽ … dẫu âm thầm cho đến
Một cuộc đời sẽ nguyện chẳng đổi thay

Ánh mắt nàng khiến mấy gả cuồng say
Mơ mộng lắm …từng ngày đang mong mỏi
Đâu có thể cho riêng mình buộc trói
Nên đừng buồn trao gửi một ai kia

Ánh mắt nàng ai hiểu nỗi sâu xa ?
Tuy trong sáng thiết tha đầy hy vọng
Có những lúc mắt u sầu lạc lõng
Trái tim buồn lạnh cóng một trời hoang

Ánh mắt nàng gieo nỗi nhớ miên man
Cho anh được mơ màng xây ước mộng.
Lê Hoàng 25/5/18

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Điệu
Xuân Điệu
6 years ago

bài thơ quá hay tôi đoc đến thuộc chúc mừng bạn

Hoa Huynh
Hoa Huynh
6 years ago

Bài thơ hay quá đệ Lê Hoàng ơi

Nguyễn Thúy
Nguyễn Thúy
6 years ago

Hay quá đi

Quehuong
Quehuong
6 years ago

Lê Hoàng!

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay lắm anh

Phạm Thị Lan
Phạm Thị Lan
6 years ago

Ôi người yêu em xinh thế

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

thơ hay lắm ah

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Ánh mắt nàng như trời cao lồng lộng
Để cho tôi mơ mộng cả cuộc đời
Nàng yêu ơi , hãy nhắm lại đi thôi
Để tôi được , trọn đời trong ánh mắt

Hay quá LÊ HOÀNG ạ

Chanh Duy
Chanh Duy
6 years ago

Hay

Huong Hoai
Huong Hoai
6 years ago

Tuyệt vời !
Thơ của em thật chắt luật mang ý nghĩa đậm nét hồn !
Chúc em iu chiều vui nhé !

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
6 years ago

Đệ

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Ánh mắt nàng đẹp quá mê phải rồi… Hihi

Như Huỳnh
Như Huỳnh
6 years ago

Thơ hay lăm anh.Tuyệt vời

ÂN HỒ
ÂN HỒ
6 years ago

Nhẹ nhàng mà thẩm thấu em à. Hay lắm.

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Danh Tử
Danh Tử
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm!

Scroll to Top