Bài Thơ: ANH MÃI YÊU EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ANH MÃI YÊU EM (Tác giả: Tùng Trần)

ANH MÃI YÊU EM
Thơ: Tùng Trần

Anh đi rồi..em đừng buồn đau khổ
Tại chúng mình duyên số chẳng dài lâu
Em hiểu mà..anh nào muốn vậy đâu
Khi ra đi để em sầu quạnh quẻ

Kể từ đây buớc đường đời đơn lẻ
Anh đi rồi em sẽ sống ra sao
Hay mỗi đêm cứ chua xót nghẹn ngào
Ôm đớn đau làm sao anh yên dạ

Trời chẳng thương bài chi điều nghiệt ngã
Để chúng mình tan rã khóc chia ly
Người dương trần..kẻ âm cảnh sầu bi
Mất nhau rồi biết nói gì thêm nữa

Nín đi em ngăn đôi dòng lệ ứa
Người vội vàng thất hứa chính là anh
Không cùng nhau giữ trọn mối duyên lành
Để cho em tan tành tim vụn vỡ

Thôi nhé em..ân tình nay đã lỡ
Chuyện chúng mình cứ ngỡ giấc chiêm bao
Anh không muốn em khóc thêm giọt nào
Nín đi em..đừng nghẹn ngào nữa nhé

Đường còn dài..em cũng còn rất trẻ
Hãy tìm người san sẻ thế thay anh
Cùng nhau xây một cuộc sống yên lành
Và cứ xem như anh chưa tồn tại

Nợ ân tình..kiếp sau anh trả lại
Bởi kiếp này ta mãi mãi mất nhau

16/11/2016

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Uyen Nguyenthao
Uyen Nguyenthao
7 years ago

Thơ buồn qua

Tuyet Hoang
Tuyet Hoang
7 years ago

Bai tho hay

Vandung Trinh
Vandung Trinh
7 years ago

Lâu hn đọc bai thơ nay hay, nhưng buồn đau qua đi e!

Bich Hợp
Bich Hợp
7 years ago

Bạn nè, cho một bài thơ vui vui đi. Hay mà buồn quá đi.

Tran Dieu Thuy
Tran Dieu Thuy
7 years ago

Nợ ân tình,.. Kiếp sau anh trả lại.
Bởi kiếp này ta mãi mãi mất nhau

Hai Anh
Hai Anh
7 years ago

bai tho hay nhug buon qua b

Lê Hoa
Lê Hoa
7 years ago

Sao anh lỡ rời xa trần thế
Khi tình mình mới kịp đơm bông
Để giờ đây em đơn chiếc lẻ loi
Đêm một mình ôm sầu hiu quạnh!
Buồn quá kẻ viết thơ buồn ơi!

Thu Hòa
Thu Hòa
7 years ago

bùn quá

Nguyễn Chương
Nguyễn Chương
7 years ago

Cám ơn e đúng tâm trạng ch cách đây 8 năm

Nguyen Tỵ
Nguyen Tỵ
7 years ago

Bạn tướng tượng hay qua rất cảm xúc

Thuyen Tran
Thuyen Tran
7 years ago

Súc dong qua di thui ,dc song rui ls ma ngu

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Buồn quá … Lời thơ cũng nức nở

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay mà buồn quá bạn ơi

Tuyền Mân
Tuyền Mân
7 years ago

Buồn quá?

Phạm Hải
Phạm Hải
7 years ago

Thơ hay nhưng đúng là buồn thật Tung Tran à. Chúc em luôn vui vẻ nha.

Mimosakim Mimosakim
Mimosakim Mimosakim
7 years ago

Thơ Tung Tran rất hây nhưng cũng rất cảm động quá nè .Ngủ ngon nhé bạn .

Vũ Phan
Vũ Phan
7 years ago

Tung tran viết xúc động quá mạch thơ tuân trào từ trong tim
Người đàn ông thật bao dung

Hoai Trung Hoai Trung
Hoai Trung Hoai Trung
7 years ago

Cs thi tu mjh thay doi dc nhung so phan thj faj chap nhan .nhu so phan cua tui qua !!!!

Trang Phan
Trang Phan
7 years ago

Tho hay .a doc xog cam thay buon wa di.chuc a ngay moi tot lành.

Kim Phượng Phan
Kim Phượng Phan
7 years ago

Cả bài thơ hay và đúng với tâm trạng của kẻ ở người đi , nhưng với cô ko còn phù hợp phần sau : “Đường còn dài …em cũng còn rất trẻ .” Nên lời người ra đi phần sau ko thể thực hiện Chung ơi !

Hoài Thương
Hoài Thương
7 years ago

Thơ hay nhưng buồn quá chúc nhà thơ ngày mới an lành hp

Phương Mạc
Phương Mạc
7 years ago

Yêu thương chia lìa mà xót xa. Chị đã cảm tác bài thơ này mà chưa dám đăng

KHÓC CHÀNG THI SĨ ĐA TÌNH

Em rất buồn lỡ ngày mai anh chết.
Bỏ lại em cô lẻ giữa cuộc đời.
Em ngất lịm với tiếng khóc tàn hơi.
Bên khăn liệm của cuộc tình nhân thế.

Em rất đau tại sao anh mặc kệ.
Cắt trái tim ra hai nửa làm đôi.
Dòng máu đỏ đen thẫm cả đất trời.
Bỏ lại em chơi vơi nơi chiều vắng.

Em còn gì giữa vòng khăn tang trắng.
Thác lệ sầu quặn thắt nỗi niềm đau.
Từ bây giờ sống ngày tháng không nhau.
Em vô hồn giữa vòng xoay địa ngục.

Lời ai oán khóc thương vang từng khúc.
Anh có nghe tiếng thương nhớ nghẹn ngào.
Tiếng trái tim đang nức nở cồn cào.
Sao anh nỡ buông tay cho lịm tắt.

Ôm yêu thương trái tim em quặn thắt.
Biết bao giờ mới hết nhớ hết thương.
Sao anh nỡ đoạn đành những vấn vương.
Luôn gào xé tâm hồn em cạn kiệt.

Bỏ lại em giữa dòng đời rên xiết.
Em chẳng cần muốn nữa ánh bình minh.
Gửi lưng trời thấm đẫm những giọt tình.
Vòng tay ấm chia lìa…đời cô quạnh.

Em rùng mình giữa màn đêm lành lạnh.
Không anh rồi…đời có nghĩa gì đâu!
Gió thì thầm luồn khe cửa một câu.
Em cứ ngỡ anh về bên em nữa.

Vội ào ra để bật tung cánh cửa.
Dang vòng tay ôm thật chặt bóng hình.
Nếu anh chết đừng để em một mình.
Hãy cho em cùng đi theo anh nhé!

Để chúng mình vẫn bên nhau lặng lẽ.
Dù ở đâu em cũng nguyện bên anh

PH 2016

Bàng Lệ Thủy
Bàng Lệ Thủy
7 years ago

Anh ra di khi tuoi van con xanh.
Thi em sao co the song yen lanh.
Duoi am kia anh lanh lung quanh que.
Chon duong tran em vui ve duoc sao?
Em nho anh ma le cu tuon trao…
Cao xanh oi no sao ong kheo tao.
De 2 ta li biet luc xuan thi.
Chom vao doi da ke o nguoi di…

Võ Ngọc
Võ Ngọc
7 years ago

doc tho xong muon vo chua tim Lan luon.

Pham Ha
Pham Ha
7 years ago

Đúng tâm trạng mình 13 năm về trước …

Tina Ha
Tina Ha
7 years ago

bai tho nay nen thuic long de luc nao do di hat dam vieng

Thanh Trinh
Thanh Trinh
7 years ago

hay nhug bun wa…….

Thuyet Michael
Thuyet Michael
7 years ago

Xúc động muốn Khóc nè

Ân Nguyễn
Ân Nguyễn
7 years ago

Đau ! Tận mãi trái tim , ôi ta còn đau .

Thu Biên Trần
Thu Biên Trần
7 years ago

Thơ ray hay,cm xúc tran! đầy

Phuong Pham
Phuong Pham
7 years ago

Bai thơ hay

Han Pham
Han Pham
7 years ago

Xúc động nghẹn ngào

Scroll to Top