Bài Thơ: ANH MÃI TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ANH MÃI TRONG TIM (Tác giả: Mạc Phương)

ANH MÃI TRONG TIM
Thơ: Mạc Phương

Ngày ngày tháng tháng vẫn trôi.
Bao nhiêu kỉ niệm mặn môi đắng lòng.
Tại sao tâm mãi nhớ mong.
Người dưng xa lạ ngóng trông làm gì.

Cuộc đời đâu có mấy khi.
Về thăm chốn cũ người đi xa rồi.
Lướt qua đời của nhau thôi.
Mà em nhớ lắm bồi hồi tình anh.

Ước rằng trở lại tuổi xanh.
Bên anh mãi mãi ngọt lành nhớ nhung.
Kiếp sau mình sẽ đi cùng.
Trọn thương trọn nhớ chọn chung một đường.

Bốn mùa em đợi em thương.
Tình anh sống mãi tơ vương thuở nào.
Mặc cho tim mãi lao đao.
Vẫn là phượng thắm má đào anh yêu.

Mặc cho tuổi đã xế chiều.
Tình em mãi gửi yêu kiều năm xưa.
Dẫu trời có nắng hay mưa.
Tim em vẫn khắc tình xưa chúng mình.

Giận cho một kiếp chung tình.
Đành chờ đành đợi hiển linh lời nguyền.
Anh đừng gửi gió lời khuyên.
Vì em mãi nhớ lời nguyền chung đôi.

Mặc cho đời có nổi trôi.
Với em anh mãi chẳng rời trái tim.
Em yêu cả những lặng im.
Anh là tất cả trái tim nồng nàn

BLT 25/6/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Dinh Ðăng
Nguyễn Dinh Ðăng
7 years ago

Voi anh em mai là…thí si

Nhân Tâm
Nhân Tâm
7 years ago

Quanh quẩn mãi là sao hả em gái?

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím !

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Tho hay lắm
Like

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Nhớ về em, nhớ những núc cô đơn gọi thầm tên nhau.

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
7 years ago

Tình yêu trong thơ của em quá tuyệt vời ! Thủy chung quá ! Anh chúc em…

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay quá !

Xuan Nguyen
Xuan Nguyen
7 years ago

Cho đi có nhận lại bao giờ…

Xuân Lê Anh
Xuân Lê Anh
7 years ago

Hay!

Viết Linh
Viết Linh
7 years ago

Lời thơ ngọt ngào

Long Nguyen
Long Nguyen
7 years ago

Mặn nồng quá đi … Hjhj
Em yêu cả những lặng im
Anh là tất cả trái tim nồng nàn …
Bằng Lăng Tím ? !

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Xa xăm

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Thật tuyệt vời em ạ, buổi tối vui vẽ nhiều mộng đẹp nhé

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

That hay

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
7 years ago

Dù là đã đổi họ tên
Nhưng yêu vẫn chỉ môi mềm một thôi
Trách đời sao nỡ chia đôi
Để Em cô lẻ một trời nhớ thương…
Bài thơ hay và da diết lắm . Vui nhiều ngày cuối tuần nhé Em , Bằng lăng tím .

Thanh Nguyen Thi
Thanh Nguyen Thi
7 years ago

Tuyệt vời!

Thanh Binh
Thanh Binh
7 years ago

TUYET QUA’ BAN A`.
CHU’C BAN BUOI TOI VVE” & BI`NH AN ( PHI CONG TRE)

Hung Chi Ly
Hung Chi Ly
7 years ago

MAC CHO TUOI DA XE CHIEU ……..((❤️)) …..
EM MAI TRONG TIM

Tung Nguyen
Tung Nguyen
7 years ago

Thơ hay

Thanh Phong Nguyen
Thanh Phong Nguyen
7 years ago

thơ ngọt ngao quá đi……

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Thơ hây lắm bạn

Phu Nguyen
Phu Nguyen
7 years ago

hay lam Tim oi !loi tho ngot ngao nhe nhang,chi luot qua 1 thoang toi ma da yeu mat roi de lai bao nho nhung,luyen tiec.

Hồng Huấn
Hồng Huấn
7 years ago

Thơ bạn hay quá blt

Van Duc
Van Duc
7 years ago

thơ hay cảnh đẹp

Khiêm Huynh
Khiêm Huynh
7 years ago

Tìm ơi! Thơ của bạn ngọt ngào sâu lắng quá

Tuyhong Diep
Tuyhong Diep
7 years ago

Tho hay .Chúc BIT ngày mới vv nhe

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Thơ hay quá.

Phong Trần Kiếp
Phong Trần Kiếp
7 years ago

bai tho cua em lam anh mat ngu qua . em co the viet tiet nua khong de anh mat ngu dai dai .

Ngoc Nguyen Le Ho
Ngoc Nguyen Le Ho
7 years ago

Tình xa,tình nhớ muôn đời.
Tình chưa dám tỏ một lời thở than
Thôi đành một kiếp vương mang.
Không tròn duyên nợ đôi đàng xa nhau.
Ta mong tương ngộ kiếp sau.
Cho nhau tất cả ngọt ngào nghe anh.
Nợ duyên dang dở thôi đành .
Em không níu giữ tình anh được rồi.
Em về ôm nỗi đơn côi.
Tình đời thường bạc như vôi thói thường.

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
7 years ago

Ok! Hay lam!

Nguyên Minh Ngô
Nguyên Minh Ngô
7 years ago

Thơ là một nghệ thuật cao của kiến thức. Mà nghệ thuật là một sáng tạo. Sự sáng tạo luôn có điểm dừng và chuyển. Nếu BLT việt liền không dứt thì mất đi sự luyến láy của từ. Nghệ thuật sẽ hụt hơi và sự sáng tạo sẽ bị mất. Người đọc bị hụt hơi , thiếu điểm dừng và chuyển thể. Trong khi thơ quá hay mà viết liền như vậy, tự mình làm mất ý thơ. Hình thức là sự thể hiện của nghệ thuật. Không hình thức thì mất đi điểm son cho bài thơ A M T T này.

Nguyen Tuan Anh
Nguyen Tuan Anh
7 years ago

Hay quá chị

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Tuyet vo i lời thơ sâu lắng trong tim .

Scroll to Top