ANH LÍNH ĐẢO
Thơ: Mạc Phương
Từ biệt em anh lên đường ra đảo
Để làm tròn đạo nghĩa với quê hương
Dòng nhật ký ăm ắp bóng người thương
Làm chỗ dựa trên chiến trường ác liệt.
Chắc tay súng canh biển trời đất Việt
Noi chiến công oanh liệt bốn nghìn năm
Chặn vòi rồng của bọn giặc hung hăng
Muốn lấn biển san mặt bằng chiến hạm.
Với quyết tâm không cho dòng biển cạn
Nguồn tài nguyên có hạn của dân ta
Như tiếng sóng giữa lòng biển bao la
Anh viết lên những bài ca bất hủ.
Em đừng buồn khi căn nhà vắng chủ
Bởi tâm hồn đang lưu trú bên em
Nơi đảo xa anh đứng gác ngày đêm
Vẫn hạnh phúc bởi biết em mong nhớ.
MP 6/4/2020
Ảnh internet
Hay quá
Hay
Rất hay ! Tuyệt vời !
Chúc em luôn an lành vui tươi yêu đời nhiều hạnh phúc
Thât tuyêt vời…
Thơ hay . Cảm xúc nhìu
Thơ hay quá đi thôi bạn ơi ?
Thơ hay lắm rất tuyệt vời. Chúc em vv sk bình an và HP nhé
? là lính đảo suốt ngày nắng gió
Nhớ em nhiều nhưng chẳng biết làm sao
……….
Chúc mừng em thơ hay ảnh đẹp
hay lắm em Phương Mạc
Rất hay , chúc mừng em Mạc Phương.
Hay lắm chị chúc chị chiều vui nha
Rất tuyệt vời em à
Chúc mừng em nhé
Em đã có một bài thơ xuất sắc về biển đảo quê hương …!
Bài thơ rất hay bạn ơi!
Thơ hay lắm Phương Mạc. Chúc em an vui
Hay lắm chị ơi
Bài thơ hay lắm chị ơi.
Tuyệt hay
bài thơ này đem phổ nhạc thành bài hát hay đấy
??????
Thơ hay ảnh đẹp
Cm em
Thơ hây ảnh đẹp
Tuyệt vời lắm ạ
Em thích bài này quá
Ảnh đẹp, thơ hay thật tuyệt vời.
Chúc mừng tác giả nhé, tác giả ơi!