Bài Thơ: ANH HÃY VỀ LAU NƯỚC MẮT EM RƠI (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ANH HÃY VỀ LAU NƯỚC MẮT EM RƠI (Tác giả: Violet Hoa)

ANH HÃY VỀ LAU NƯỚC MẮT EM RƠI
Thơ: Violet Hoa

Gió Đông về lạnh lẽo khoảng trời riêng
Mưa tê tái cả một miền sâu thẳm
Những ngón nhỏ đợi chờ ai khẽ nắm
Nụ hôn yêu nồng ấm mãi xa vời

Bàn tay nào gạt nước mắt em rơi
Đêm vắng vẻ rối bời bao nỗi nhớ
Con tim thắm rung từng hồi nức nở
Tiếng đàn ai trăn trở khúc tơ lòng

Dấu yêu à! Anh có biết em mong
Từng hơi thở ấm nồng trong kí ức
Còn đâu nữa nụ hôn đầu rạo rực
Đã trao nhau thổn thức suốt canh trường…

Khi Đông tàn Xuân ghé tặng yêu thương
Mang nắng trải tô má hường em thắm
Về bên nhau khơi chút tình sâu đậm
Đã bao năm ướt đẫm mộng tơ trời

Anh hãy về lau nước mắt em rơi!

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Đông
Trần Đông
6 years ago

Cảm xúc tuyệt vời.. . .. rất hay em ơi!

Lê Lâm Xung
Lê Lâm Xung
6 years ago

VÀ CÓ THỂ…

❄??❄??❄??

Đừng bao giờ gục ngã nhé em ơi
Trước sóng gió cuộc đời đầy bão táp
Những lấn lướt bon chen quá phức tạp
Trí không sờn nắng lại hửng lên thôi

Giờ biết em tâm dạ đang rối bời
Mọi lo lắng đầy vơi em đều gánh
Ai san sẻ hay mình em cô quạnh
Gối áo nhòa lệ ướt mãi từng đêm

Phương xa này quặn thắt cắn môi mềm
Giữ tiếng nấc đêm trường không thành tiếng
Trong khoảng lặng chim trời chao đảo liệng
Thầm nguyện cầu nơi đó mãi bình an

Dấu yêu ơi! Cuộc sống dẫu muôn vàn
Bao gian khó buồn vui và tủi hận
Đâu bằng phẳng tuyệt vời đến mê mẫn
Cần niềm tin ý trí của em thôi

Đứng dậy đi em gạt nước mắt mình rơi
Và có thể em cần lau nước mắt
Anh sẽ về chia cùng em góp nhặt
Khoảng trời riêng…em gọi…biết bao lần!

? ? ? ? ? ?? ? ?

HN.11/1/18
LLX

Thu Bình
Thu Bình
6 years ago

Tho doi tho hay lam cac ban a

Sơn Hà
Sơn Hà
6 years ago

TÌNH PHAI

Đã bao ngày ấp ủ với niềm riêng
Em sang bến, theo một miền xa thẳm
Ngón tay nhỏ đâu còn ai nhẹ nắm
Để từng đêm nhỏ lệ ngấm đau vời

Bước một mình trên phố buổi chiều rơi
Hàng ghế cũ đâu làm vơi nỗi nhớ
Nơi hò hẹn cánh bằng lăng hé nở
Tím lòng ai đằm nỗi nhớ xao lòng

Sắc hoa buồn vương vấn buổi chờ mong
Kỷ niệm cũ vẫn hằn trong hồi ức
Trái tim nhỏ ươm tình yêu cháy rực
Xót tình ta thao thức mỗi canh trường…

Bước theo chồng ai bỏ hết lời thương
Ngày hợp cẩn đôi má hường đỏ thắm
Người nỡ bỏ mối tình ai khắc đậm
Để buồn đau nhuộm tím sẫm mây trời

Chỉ một mình…anh bước giữa chiều rơi!

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Rất tuyệt ạ ?

Bùi Thi Thanh Thúy
Bùi Thi Thanh Thúy
6 years ago

vô cùng xúc động nha

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Bài thơ hay lắm em à!!!

Scroll to Top