Bài Thơ: ANH HÃY ĐI ĐI (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ANH HÃY ĐI ĐI (Tác giả: Mami Vam)

ANH HÃY ĐI ĐI
Thơ: Mami Vam

Công việc bộn bề… gắng về dự sinh nhật của anh
Nhà cửa vắng tanh …anh đâu rồi anh hởi ?
Nắn nót bài thơ chúc mừng chưa kịp gởi
"Cửa đóng then cài"…anh không đợi em sao??

Những tháng ngày mình ở cạnh bên nhau
Nhiều lắm đổi trao… đôi khi nghẹn ngào rơi nước mắt
Tuy anh và em chưa một lần gặp mặt
Đã hứa nhau rồi… ta giữ chặt mối tình thâm !

Em giống anh.. có nhiều cung bậc thăng trầm
"Hãy quyết tâm ! anh em ta cùng sống tốt"
Không nói một lời vội rời xa đột ngột…
Sống tốt như thế này ? Em không chịu được đâu ?

Chức Nữ Ngưu Lang còn chờ đợi nhịp cầu
Đôi lứa xa nhau họ còn hẹn ngày tao ngộ
Anh em thì sao? chẳng lẽ không buồn không khổ?
Không lệ đổ nghẹn ngào…khi chấp nhận cuộc chia li ?

Ừ. Không thấy xót lòng thì anh cứ đi đi
Bởi với anh…em đâu là cái gì cho anh vướng chân bận bịu?
Em ngốc mà…. tới giờ đây mới hiểu
Đành cam chịu ngậm ngùi…Anh hãy bước đi đi…!!

05/09/2015
__Mami Vam__

P/s: MamiVam chúc anh trai sinh nhật vui vẻ !

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Le
Vu Le
8 years ago

Hic

Hồ Sỡ
Hồ Sỡ
8 years ago

Hay nhưng mà buồn quá chị nà

Dung Minh
Dung Minh
8 years ago

sao lai thê em hơi cuôc đơi nay rât cân sư se chia đê cuôi đơi co y ngia đep hơn pai kô em nhỉ

Lê Thắng
Lê Thắng
8 years ago

Hay lắm em

Hao Ho
Hao Ho
8 years ago

Bai tho hay lam Mami Vam

Manh Thach
Manh Thach
8 years ago

Bài thơ trách chẳng tiếc
lời…/Cuối cùng vẫn chúc mừng người trong thơ!

Bac Phi
Bac Phi
8 years ago

Rất hay

Vọng Đào
Vọng Đào
8 years ago

Chân tình. Hay lắm Mami Vam .

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Tuyệt vời lắm con,lãng mạn,trữ tình giàu cãm xuc.
CHÀO CON

Cong Chanh Le
Cong Chanh Le
8 years ago

Bài thơ hay lắm , em Mami Vam, 🙁 🙁

Hien Nguyen
Hien Nguyen
8 years ago

Nhẹ nhàn nhưng cảm xúc.

Lê Đăng Hưng
Lê Đăng Hưng
8 years ago

hay chị

Mai Tôi Về HA
Mai Tôi Về HA
8 years ago

Em ngốc mà ….tới giờ đây mới hiểu
Đành cam chịu ngậm ngùi ….Anh hãy bước đi đi….!

Tieu Nguyet Bui
Tieu Nguyet Bui
8 years ago

Muội iu Vam Mami viết cho ai dị? Hay quá!

Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Minh Đức
8 years ago

Ớ trùng ngày sn mỗ á

Rau Má Trai
Rau Má Trai
8 years ago

A gửj tặg e chùm hoa “RAU MÁ”
Để lm quà kg về dc e ơj
A chưa về đêm nay cùg e dc
Thôj đừg buồn nửa “RAU MÁ” mà e…

Scroll to Top