Bài Thơ: ANH GIẬN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ANH GIẬN (Tác giả: Hồng Giang)

ANH GIẬN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh giận rồi chẳng muốn nói nữa đâu
Tại em đó nào tròn câu hò hẹn
Vần thơ viết mới nửa dòng ứ nghẹn
Chữ mong chờ chèn nén chữ yêu thương

Anh giận rồi sao em cứ vấn vương
Mùa thu cũ nắng dải đường hoa Sữa
Mong manh xưa bây giờ đâu còn nữa
Em chờ gì chia một nửa vầng trăng

Anh giận rồi mưa cũng chẳng thèm giăng
Nắng gắt gao cánh Bằng Lăng tím muộn
Biển oằn mình cơn sóng triều cuồn cuộn
Muốn xô bờ cuốn sạch nỗi âu lo

Anh giận rồi sao em cứ đắn đo
Con Còng Gió lò dò bờ cát trắng
Ly cafe uống một mình mặn đắng
Bản nhạc buồn im ắng đến nao nao

Anh giận rồi hàng cây cũng xôn xao
Cơn gió chiều…..
Ngọt ngào…….
Bao mong nhớ !
27/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

giận hờn chi để tình thơ dang dở
ở nơi nầy nhung nhớ vẩn đầy vơi
để đêm về cho thời gian khoắc khoãi
giận hờn chi khi tóc đả pha sương

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ giận buồn quá thi sĩ HG

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Anh giận rồi chẳng muốn nói nữa đâu .
Tai em đó nào tròn câu hò hen .
Anh quay mặt lai đừng giận em anh nhé .
Bởi chúng ta hai đứa hai phương trời .
Chư yêu đương chẳng trọn vẹn thế thôi .
Anh đừng hờn va đừng giận em anh nhé . Hi anh em viết vui . Theo thơ . Bai thơ giận hơn dễ thương hay lăm anh thi sĩ ơi .

Nguyễn Nguyễn TâmTâm
Nguyễn Nguyễn TâmTâm
3 years ago

Buồn quá huhu

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp chúc mừng em H G

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh giận rồi chẳng muốn nói nữa đâu
Tại em đó nào tròn câu hò hẹn
Vần thơ viết mới nửa dòng ứ nghẹn
Chữ mong chờ chèn nén chữ yêu thương
Giận thì giận mà thương càng thương
Anh giận như này má hường em thêm thắm
Yêu thương xen lẫn chút giận hờn càng làm cho tình yêu thêm gắn kết mặn nồng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất đáng yêu , giận của chàng làm bao nàng liêu xiêu đó nha
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi chiều đong đầy yêu thương chàng nhé

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Ui anh giận rùi mà vẫn mong nhớ …hi

Khuyen Nguyen
Khuyen Nguyen
3 years ago

Giận thì giận mà thương thì thương

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Em cũng giận rồi…hok viết nữa đâu nha ..)

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

A mà giận thế này nguy hiểm lắm a Giang à

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Đã giận rồi còn yêu nữa. Không anh

Scroll to Top