Bài Thơ: ANH & EM (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: ANH & EM (Tác giả: Mami Vam)

ANH & EM
Thơ: Mami Vam

Nếu một ngày phải chấp nhận rời xa
Trong tim ta sẽ nghĩ gì anh nhỉ
Sự thù hận cứ đêm ngày ngự trị
Hay tình yêu chung thủy mãi vẹn dành ?

Đến một ngày em buộc phải xa anh
Hình bóng em sẽ trở thành xa lạ
Tình yêu kia sẽ không còn gì cả
Anh xóa mờ kỉ niệm đẹp ngày xưa.

Ở trong em thương biết mấy cho vừa
Nhớ rất nhớ buổi sớm đưa chiều đón
Sẽ tiếc nuối một cuộc tình chưa trọn
Mỏi mòn tìm kí ức tháng ngày qua.

Anh không buồn khi tình đã phôi pha
Em đau đớn xót xa khi tình lỡ
Anh vui cười chưa một lần trăn trở
Em ngậm ngùi nức nở gọi tên anh !!

__MamiVam__
( Ngân Phạm)

P/S: Khi một cuộc tình không trọn, cũng như trong cuộc sống người phụ nữ luôn là người hy sinh, chịu thiệt thòi nhiều nhất.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hai Phan
Thanh Hai Phan
8 years ago

Thù hận đi em.

Nguyễn Thọ
Nguyễn Thọ
8 years ago

Lấy yêu thương để đắp vết thương

Xuân Võ
Xuân Võ
8 years ago

Em ngậm ngùi nức nở gọi tên anh!
Anh không khóc trái tim nhỏ chỉ dành.
Một dấu ấn cuộc tình đầu giang dở.
Anh không khóc nhưng lòng đau trăn trở
Hạnh phúc em giang dở mộng bến bờ!!
Hạnh phúc anh nào đâu đẹp như mơ!
Em là mộng tình đầu anh trăn trở.
Thôi đừng khóc em hảy quên tất cả!
Lòng dạ anh sao yên được em buồn!!!

Tuý Ngạn
Tuý Ngạn
8 years ago

Thơ hay .. Stt nhảm

Tinhbuonsunga Tinh
Tinhbuonsunga Tinh
8 years ago

Thơ hay và nhieu cam suc một sự so sánh thật thu vị

Hat Nguyen
Hat Nguyen
8 years ago

HÃY THA THỨ & VUI SỐNG..DÙ RẤT KHÓ !

Sơn Thu Điện Máy
Sơn Thu Điện Máy
8 years ago

Hay quá e

Tieu Nguyet Bui
Tieu Nguyet Bui
8 years ago

Có lẽ nào phải oán hận và đau
Khi ta biết vẫn không sao níu kéo
Ái tình vậy như cánh hoa tàn héo
Ta đau thương, ta oán hận ích gì

Lại tự mình chuốc lấy những ai bi
Sao chẳng biết chia ly là sớm muộn
Cứ chấp nhận nhìn người ta vui sống
Chẳng còn hơn vĩnh biệt đến ngàn đời!

Kiếp phù sinh ngắn ngủi lắm ai ơi
Đừng thù hận, yêu thương còn chưa đủ
Và rộng lòng tránh cho ta đau khổ
Thì tương lai hạnh phúc vẫn đang chờ!
Cảm tác cùng Mami Vam muội iu một chút nhé !

Duyen Sang
Duyen Sang
8 years ago

hay qua.e dang buon doc thay cang buon hon

Đồng Nhân
Đồng Nhân
8 years ago

Tưởng Là Khi Chia Tay Nhau Là Đã Được Giải Thoát Là Bỏ Đi Được Một Gánh Nặng Lẽ Ra Phải Vui Mới Phải Có Gì Mà Phải Đau Phải Hận vì thế Phụ Nữ Nên Lấy Người Yêu Mình Chứ Không Nên Lấy Người Mình Yêu Vì Khi Người Ta Yêu Bạn Thì Bạn Là Tất Cả Còn Khi Đàn Ông Là Tất Cả Thì Bạn Giống Như Bông Hoa Trong Lọ Khi Hoa Tàn Người Ta Lại Thay Bông Hoa Khác .

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
8 years ago

Đời em thật quá sai lầm
Vàng không giữ chặt khi cầm trên tay
Tuột rồi mới thấy đắng cay
Anh có vợ khác sao quay được về

Cuộc đời thật quá ê chề
Thương nhớ người cũ não nề trong tâm
Trách mình con mắt nhìn nhầm
Bỏ vàng ở lại để cầm cục xương

Ngày xưa cảm thấy bình thường
Xa anh mới thấy nhớ thương vô cùng
Em đây chẳng khác kẻ khùng
Gia đình yên ấm đùng đùng ra đi

Thế này sống để làm chi
Xác đây hồn đấy cũng vì em thôi
Ngày xưa ngọt lịm đôi môi
Bây giờ đau buốt chồng lôi khắp nhà.

Ngày xưa tình đẹp mặn mà
Bây giờ chồng cứ ngà ngà ăn roi
Anh ơi ân hận muộn rồi
Mong anh hạnh phúc đẹp đôi với người

Scroll to Top