Bài Thơ: ANH ĐI VÀO MIỀN KÝ ỨC TÌM EM! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH ĐI VÀO MIỀN KÝ ỨC TÌM EM! (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH ĐI VÀO MIỀN KÝ ỨC TÌM EM!
Thơ: Phú Sĩ

Anh đi vào miền ký ức tìm em
Bởi anh biết chúng mình là duyên phận
Anh cứ trách sao cuộc đời lận đận
Chẳng cho mình số phận ẩn trong nhau

Anh đi vào miền ký ức thương đau
Khi chẳng có em, chỉ anh cùng dĩ vãng
Khi nỗi đau trong em, anh còn chưa hiểu được
Khi duyên tình đầu ta chẳng có trong nhau

Anh đi vào miền ký ức nhạt màu
Bao hoài niệm cho nhau cùng giông bão
Anh tìm trong em chút ngọt ngào êm dịu
Để cõi lòng anh thấy bớt quạnh hiu…

Anh đi vào miền ký ức tình yêu
Thuở ngày xanh ta chưa từng bên nhau ở đó
Cổng vườn địa đàng khi xưa còn bỏ ngõ
Chẳng có con rắn thần cùng điều ước Eva

Anh đi vào miền ký ức phôi pha
Anh tìm gặp nấc thang cuối cùng trong dĩ vãng
Ta bên nhau phút giây ngoài lãng mạn
Hạnh phúc trở về khi nắng ấm xuân sang….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dũng Lê Văn
Dũng Lê Văn
8 years ago

…Duyên phận,duyên trời định…và nếu có duyên sẽ gặp lại…

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Hay và tình cảm lắm em Phú Sĩ …chúc em vui vẻ nhé

Lộc Thượng
Lộc Thượng
8 years ago

hay qua em oi, nong nan qua, tho em nhu co a trong do. cam on e da cho a nhung phut giay tuyet voi. chuc e co nhieu hp va luon dc toai nguyen.

Minh Trí
Minh Trí
8 years ago

Phú sĩ
Kỷ niệm nào còn vương mãi trong ta
Dẫu cách xa vẫn đậm đà thương nhớ
Trong tim ta khắc ghi tình dang dở
Tháng năm dài không mờ chữ yêu thương…
Cảm ơn em bài thơ hay tuyệt

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm. Tối vv nhé

Chinh Chinh Chinh
Chinh Chinh Chinh
8 years ago

khá ý nghĩa em ạ

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Thơ hay lắm em ah

Hương Cát
Hương Cát
8 years ago

Thật tuyệt…..H cảm ơn bạn đã chia sẻ
chúc bạn luôn có cảm xúc và nhiều bài hay ạ (y)

Hương Cát
Hương Cát
8 years ago


” giá hồi trước anh biết rằng em đã ….
và lòng anh đừng vờ vỉnh ngây thơ
thì có phải giờ đây anh đở khổ
đi TÌM EM TRONG KÝ ỨC vu vơ?” (st)

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
8 years ago

Ngủ ngon nhé Phú Sĩ

Diệp Ngọc
Diệp Ngọc
8 years ago

Hay và sâu sắc anh Phú Sĩ ạ. Em chúc anh ngủ ngon mơ đẹp nhé !

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
8 years ago

MIỀN KÝ ỨC..

Miền ký ức, chứa đầy những nỗi đau
Anh tìm về, chỉ làm tim rỉ máu
Anh tìm lại, bởi lòng anh đau đáu
Của một thời mình đã ở trong nhau??

Miền ký ức, với anh đã nhạt màu
Riêng mình em, nơi nỗi đau ngự trị
Em điểm tô, qua đêm dài mộng mị
Tưới lệ tình, ươm hạt để chờ anh.

Nay vườn xưa, miền ký ức, đơm mầm
Anh trở lại, thật âm thầm lặng lẽ
Vẳng bên tai, lời của anh rất khẽ
Em quặn lòng, anh rơi lệ, phải không anh???

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ rất hay

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

ĐI VÀO KÝ ỨC

Ta đi vào ký ức để tìm nhau
Vén những thương đau sau lần duyên phận
Đời cứ trôi theo tháng ngày lận đận
Quyét sạch muộn phiền để đến gần nhau

Ta nhớ hoài một thoáng bên nhau
Những nét xanh xao tháng ngày đọng lại
Vết tủi hờn hằn sâu chưa nhạt dấu
Hai mái đầu cụm lại nổi trắng đen

Ta cùng nhau quyét dọn lại địa đàng
Nơi Adam và Eva đã rời trong nước mắt
Cơn thịnh nộ của Chúa Trời xếp đặt
Để bây giờ ta phải khổ để yêu nhau

Ta cùng vào ký ức để yêu nhau
Những tháng ngày qua nhuộm màu đau khổ
Để nhặt lại những tưởng mảnh tình đổ vỡ
Nối lại bằng chất dính của tình yêu

Ta hãy vào vùng ký ức hư hao
Và bỏ đi những gì là vị kỷ
Anh và em hát bài ca hoan hỷ
Hạnh phúc một lần…trở lại tương lai

Vh 17.02.16

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
8 years ago

trở thành hoài niệm

Quang Vinh Lê
Quang Vinh Lê
8 years ago

Xuân đã về trên thảm cỏ mênh mang
Anh đã về với nấc thang ký ức
Hơi thở tìm nhau phút giây lãng mạng
Năm tháng tuyệt vời..dĩ vãng phai phôi

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

BẠN ƠI Phú Sĩ

Thơ hay bởi tác giả tài
Làm cho người đọc khen hoài thơ hay
Bài này càng đọc càng say
Đọc đi đọc lại thích ngay bài này !

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
8 years ago

Hay lắm bạn ơi

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
8 years ago

Bài thơ rất hay cảnh đẹp chúc bạn luôn vui an lành nha

Ha Le
Ha Le
8 years ago

Rất hay

Scroll to Top