Bài Thơ: ANH ĐI RỒI … CÒN NHỚ TIẾNG QUÊ HƯƠNG …. (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH ĐI RỒI ... CÒN NHỚ TIẾNG QUÊ HƯƠNG .... (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH ĐI RỒI … CÒN NHỚ TIẾNG QUÊ HƯƠNG ….
Thơ: Phú Sĩ

Anh đi rồi ngày ấy cũng thu rơi
Mùa hoa bưởi trắng trời đêm thương nhớ
Hương cau tỏa đợi chờ người trở lại
Bước phong trần dầu dãi gót chân qua

Anh đi rồi ngày ấy cũng xót xa
Mùa lúa trổ mẹ già lom khom bóng
Đàn em nhỏ tay chân còn ngơ ngóng
Lệ em rơi giấc mộng những đêm về

Anh đi rồi ngày ấy bức tranh quê
Anh có nhớ bến sông chiều năm cũ
Mùa nước nổi ta chống xuống qua lũ
Điên điển vàng rạo rực khúc tình ca

Anh đi rồi để lại thoáng chơi vơi
Ai đó hát bài tình đời tấm mẵn
Bẻ câu thơ chia đôi dòng tĩnh lặng
Tiếng ru buồn còn văng vẳng bên sông

Anh đi rồi còn vọng tiếng võng đưa
Quên tình bậu để buồn con sáo sậu
Vầng trăng mộng năm nào còn nương náu
Mái tranh nghèo mảnh ruộng có tình sâu…..

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Âu
Hải Âu
6 years ago

Hay quá ta ơi
Chúc em vui Phú Sĩ

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và dạt dào tình cảm. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Bài thơ tuyệt lắm em.

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Song Toàn
Song Toàn
6 years ago

Hay lắm em ơi ! Mưa buồn nhớ kỷ niệm xưa hiện về qua thơ em !!!

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc Bạn buổi chiều vui vẻ
Xin Chào

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Hay lắm em

Quỳnh Hoa
Quỳnh Hoa
6 years ago

Em chúc Chị cuối tuần vui thêm vui.tác phẩm tuyệt hay..

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay em !!

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Thơ hay quá em chan chứa tình quê hương … Nhớ quê hương nhiều khi đọc tình thơ cũa em . Chúc cuối tuần vui nhiều em nhé!

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay lắm

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp lắm bạn ơi

Nguyễn Thế Minh
Nguyễn Thế Minh
6 years ago

Hay thật là hay

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
6 years ago

Anh trở về , nào thấy bóng em đâu ?
Con đò xưa không còn trên bến nước
Trên lối quen – lặng thầm anh đếm bước
Xa lạ rồi ..trong ánh mắt cố nhân ! ( chia sẻ vui cùng tác giả nghen )

Cả Nghiệp
Cả Nghiệp
6 years ago

Thơ viết về quê hương đọc lúc nào cũng nghe nao lòng xót dạ.Cám ơn bạn.

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Tuyệt lắm

Đỗ Thủy
Đỗ Thủy
6 years ago

Tiếng quê thật nao lòng thổn thức … hay quá b

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Bài thơ hay quá anh ạ.. Em thích khổ thứ 4 nhất
Buổi tối an nhiên nhé anh

Phuc Vu
Phuc Vu
6 years ago

Bài thơ hay.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay giầu xúc cảm,chúc em buổi tối ấm áp yêu thương ,an lành.

Điện Máy Tuấn Vinh
Điện Máy Tuấn Vinh
6 years ago

Càng đọc càng cảm xúc tuyệt vời

Anh Chi Phạm
Anh Chi Phạm
6 years ago

Bài thơ thật hay lắm Phú Sĩ

LE Nghia
LE Nghia
6 years ago

Tuyệt lắm anh

Đăng Lê Hải
Đăng Lê Hải
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp. Chúc mừng Phú sĩ…

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
6 years ago

Tuyệt quá em ơi

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Thuyet Bui
Thuyet Bui
6 years ago

Xa em rồi trăng rụng xuống sông sâu
In mãi trong tim tình đầu thơ mộng
Kỹ niệm xưa theo anh vào lẻ sống
Anh sẽ trở về ấm lại tình xưa

Dấu yêu thương anh biết nói sao vừa
Thương em lắm miềm quê còn nghèo khó
Lúa đồng xanh có tình anh trong đó
Chờ anh về em bé nhỏ yêu ơi

Thuyet Bui
Thuyet Bui
6 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ ơi
Thuyết Bùi họa thơ cùng bạn đó
Chúc bạn ngủ ngon nhen

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Diễm Phúc
Diễm Phúc
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời. Chúc mừng

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay day rứt buồn lắm em ơi,,,!
Anh xa em rồi,,,! lòng mãi vấn vương
Cố quên đi lại còn nhớ em nhiều
Bước lang thang tìm về kỉ niệm xưa

Xa em rồi ngồi đếm lá rừng rơi
Bao lá rơi bao nỗi niềm thương nhớ
Đêm đông về gió lạnh biết không em
Lệ tràn mi cay đêm trường cô liêu

Xa em rồi ve sâu kêu nứt nẻ
Bến sông xưa lóng chìm tình đôi ta
Mây giăng giăng tim tím dệt thành sầu
Khúc nhạc lòng vương vấn sầu ai oán

Vắng em rồi ngày giờ sao trĩu nặng
Tiếng côn trùng rây rứt xé lòng anh
Câu vọng cổ đưa tình xa vời vợi
Hồn lửng lơ chuyện tình sao trắc trở

Vắng em rồi,,, lá vàng úa héo rụng
Con chim khuyên lẽ bạn ủ rũ buồn
Ước có đôi cánh tìm người mình yêu
Em ở đâu rồi,,,! tình chết từng đây,,,!

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ à!

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay thía

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn vui vẻ nhé

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ à! Lan rất thích bài thơ này của bạn. Chúc bạn buổi tối thật ngọt ngào nhé

Thu Huong
Thu Huong
6 years ago

Bài thơ hay cảm xúc quá bạn

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
6 years ago

Cho tôi về với dòng sông
Để nghe sông hát câu ca quê mình

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Hay lắm e

Nga Nguyen
Nga Nguyen
6 years ago

Thö hay tuyêt Cānh đęp Chúc Phú Sï Ngày mói thât nhiêu niêm vui nhé em ,

Scroll to Top