Bài Thơ: ANH ĐI NGƯỢC DÒNG MIỀN KÝ ỨC TÌM EM! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ANH ĐI NGƯỢC DÒNG MIỀN KÝ ỨC TÌM EM! (Tác giả: Phú Sĩ)

ANH ĐI NGƯỢC DÒNG MIỀN KÝ ỨC TÌM EM!
Thơ: Phú Sĩ

Anh đi ngược dòng miền ký ức tìm em
Bởi anh biết rằng chúng mình là duyên phận
Anh cứ trách sao cuộc đời này lận đận
Khi chẳng cho mình số phận ẩn trong nhau

Anh đi ngược dòng miền ký ức thương đau
Nơi chẳng có em, chỉ anh cùng dĩ vãng
Nỗi đau trong em, anh còn chưa hiểu được
Khi duyên tình đầu ta chẳng kịp đổi trao

Anh đi ngược dòng miền ký ức nhạt màu
Hoài niệm ngày nao ta trao niềm thương nhớ
Anh tìm trong em chút ngọt ngào dang dở
Để cõi lòng mình anh thấy bớt quạnh hiu…

Anh đi ngược dòng miền ký ức tình yêu
Thuở ấy ngày xanh ta chưa từng bên nhau ở đó
Cổng vườn địa đàng khi xưa còn bỏ ngõ
Chẳng có rắn thần cùng điều ước Eva

Anh đi ngược dòng miền ký ức phôi pha
Anh tìm gặp nấc thang cuối cùng trong dĩ vãng
Ta nắm tay nhau phút giây chừ lãng mạn
Hạnh phúc trở về khi nắng ấm xuân sang….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ha Le
Ha Le
6 years ago

Rất hay Phú Sĩ ??

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Tuyệt.. Chúc ngủ ngon Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ thật hay

Luyến Ngô
Luyến Ngô
6 years ago

Cám ơn bạn đã giàu cảm xúc quá, đã gợi lên những cảm xúc đẹp thời xưa cho ngọn lửa tình yêu của tuổi thanh xuân trỗi dậy

Sanjeev Kumar
Sanjeev Kumar
6 years ago

Hello dear love

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

rất hay
chúc ngày mới tươi vui ngọt ngào

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Tuyệt lắm bạn mến ơi

조영신
조영신
6 years ago

저의 눈에
그대 보이지 않아도
언제나
그대만의 향기로
큰사랑으로 편안함과
따뜻한 아름다움
값없이 주시는
그대의 고운사랑
진심으로 감사드립니다

그대만의
은은한 사랑의 흔적
고요한 기쁨으로
작은 저의 가슴에
변함없이 반짝이는
또 하나 사랑의 별빛 됩니다

그대의 크신 사랑
잔잔한 감동 되어
오래도록
저의 가슴에 고운 향기로 남아있어요~?

Huong Thu Nguyen
Huong Thu Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời em iu

Manh Cuong Nguyen
Manh Cuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay tuyệt bạn à ! Thật ấm áp tình cảm !! Ảnh đẹp quá !! Chúc cuối tuần thật vui bạn nhé !!!

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Tuyet quá em

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Bài thơ tuyệt vời chị iu

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Tuyệt vời…

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay cảnh rất đẹp

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Mai Phan
Mai Phan
6 years ago

Nơi chẳng có em, chỉ anh cùng dĩ vãng…

Gabi Nguyen
Gabi Nguyen
6 years ago

THƠ HAY QUÁ ….???

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Phương Dung Bùi
Phương Dung Bùi
6 years ago

Hay tuyệt chị iu

Hương Huỳnh
Hương Huỳnh
6 years ago

Bài thơ hay và dể thương lắm chúc em vui mãi nhé !

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Suppar look

Nguyễn Minh Tơ
Nguyễn Minh Tơ
6 years ago

Thơ hay lắm.

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay tuyệt

Minh Xuyến
Minh Xuyến
5 years ago

Bài này hay quá chị ơi

Kim Ánh
Kim Ánh
5 years ago

Tuyệt vời

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Rất tuyệt vời tji phẩm nhé ,chúc mừng bạn hiền

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay lắm…Chủ nhật vui vẻ nhé

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay quá!…

Kim Minh Châu Nam
Kim Minh Châu Nam
5 years ago

Tuyệt !
Cuối tuần vui vẻ nhé nhà thơ !!!

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Anh ngược miền ký ức tìm hình bóng mối tình đầu
Nơi đó chẳng có em để dính chút màu hoài niệm
Em ngớ ngẩn chạy theo anh tìm kiếm
Chút duyên tình bé mọn đậy điệm cõi lòng đau…

Bài thơ nào anh cũng lục lọi những kỷ niệm đã nhạt màu
Mà không nhìn nỗi đau sầu em đang thổn thức
Những ngọt ngào em dành cho anh rất thực
Sao anh nỡ lòng một mực cố quay đi?

Anh đi tìm miền ký ức lau lách đã xanh rì.
Ở nơi đó chả có gì cho anh cả
Nàng Eva chắc từ lâu hóa đá
Vườn địa đàng anh ôm ghì như ngọc héo khô thôi
Quả táo cấm anh từng thèm khát đến khô môi

Chắc đã lâu rồi ở phương trời lang bạt
Tà áo trắng đã sang sông chơi trò khác
Gốc hoàng lan nhân chứng hẹn hò chắc mục nát chơ vơ
Dĩ vãng nơi nào giờ có khác như mộng mơ

Em chờ đợi ngẫn ngờ trong cô quạnh
Thấy anh tìm ký ức trong hoanh lạnh
Lòng cô đơn nghĩ chạnh xót cho mình

Nếu một ngày bước chân tìm dĩ vãng thấy được bình minh
Anh trở lại, nhu tình em vẫn đợi
Bậc thang cuối hạnh phúc chắc rọi tới.
Nắng ấm về ta bổi hổi …tìm xuân

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá anh đi tìm em chứ em ở nơi đâu

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Tuyệt vời nhà thơ ơi.

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Tuyệt lắm bạn à…

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Bài thơ hay lắm PS ơi! Đọc xong là cảm nhận đc sự xao động trong hồn ngay liền đó!

Hoa Nắng Mùa Đông
Hoa Nắng Mùa Đông
5 years ago

Ui, hay thế giờ mới được đọc Phú Sĩ à

Dưỡng Đinh
Dưỡng Đinh
5 years ago

Tuyệt phẩm..!!

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Hay quá em ơi

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Tặng em bức ảnh eva và rắn thần

Scroll to Top